Những hiểm họa mang tên "thú cưng" trong các gia đình ở Mỹ

ANTD.VN - Ở phương Tây hầu hết các gia đình đều nuôi động vật vừa để trông nhà vừa làm bầu bạn nhất là với trẻ em. Nhưng các vụ thú cưng gây ra cái chết cho chính thành viên trong gia đình khiến nhiều người nuôi thú cưng ở Mỹ đang lo ngại.

Trong vụ việc gần đây nhất, Erica N. Jordan, 33 tuổi, một người trông trẻ đã bị bắt hôm 5-4 với cáo buộc vô ý gây ra cái chết cho em bé Loxli Chavez 13 tháng tuổi ở bang Missouri(Mỹ). 

Những hiểm họa mang tên "thú cưng" trong các gia đình ở Mỹ ảnh 1Một người đàn ông vô gia cư bị con chó Pitbull cắn chết

Tai  nạn kinh hoàng

Theo hồ sơ cảnh sát, ngày 9-3, bố mẹ của bé Loxli gửi cô bé đến nhà Jordan như thường lệ. Vào cuối buổi sáng, khi Jordan để Loxli một mình để đi làm việc lặt vặt khác thì bỗng nghe thấy cô bé 13 tháng tuổi la hét và khóc dữ dội. Khi chạy đến nơi, Jordan nhìn thấy cô bé nằm dưới đất còn trên sàn đầy vết máu, bên cạnh là con chó vẫn đang hết sức hung hăng. 

Ngay sau khi định hình được điều gì đã xảy ra, Jordan lập tức gọi 911 đưa bé Loxli đến bệnh viện cấp cứu nhưng do các vết thương quá nặng, em bé đã không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy em bé đã tử vong do hai vết thương sâu ở hộp sọ. 

Sau khi bị bắt giữ, Jordan khai mình đang nuôi con chó của người anh trai. Con chó Smokey là một con Pitpull nặng khoảng hơn 30kg. “Con chó này đã cắn con trai tôi vào hè năm ngoái khi gia đình tôi đến chơi nhà anh trai”, Jordan cho biết, “nhưng tôi nghĩ nó đã thuần trở lại và không có nguy hiểm gì”. 

Gia đình của Loxli đã bị sốc nặng trước cái chết của cô bé  “luôn đầy sức sống, lúc nào cũng mạnh mẽ và tràn ngập niềm vui”. Loxli mới bắt đầu những bước đi đầu tiên một vài tuần trước khi bị con chó cắn chết. Hành vi phạm tội của Jordan được cho là nguy hiểm cấp độ 2 và có thể bị phạt tù 4 năm.

Những mối đe dọa ngay trong nhà

Theo một cuộc điều tra mới đây, chó là thú cưng phổ biến nhất ở Mỹ với hơn 60 triệu con đang được người dân nuôi giữ. 

Theo một nghiên cứu khoa học của Hiệp hội Tâm lý Mỹ, những người nuôi thú thường khỏe mạnh và ít khi cảm thấy cô đơn hơn so với những người khác. Những khảo sát của các nhà khoa học đã chứng minh rằng thú nuôi đem lại rất nhiều ích lợi cho chủ về mặt tâm lý hay tinh thần. 

Song không phải lúc nào những con “thú cưng” này cũng có cỡ nhỏ và xinh xắn đáng yêu như người ta vẫn hình dung về vật nuôi trong nhà, bởi tỷ lệ người nuôi những giống chó săn không hề nhỏ. Đây là nguyên nhân của nhiều tai nạn thương tâm. 

Vào tháng 3-2013, Lomas, một thiếu nữ ở Mỹ đã thiệt mạng khi bị 4 chú chó tấn công trong lúc ăn trưa. Bốn chú chó đã lao vào tấn công khi cô đang ăn một chiếc bánh hamburger tại nhà người bạn. Những chú chó này cố gắng cướp miếng bánh trên tay Lomas và khi Lomas giằng lại, chúng đã cắn vào cổ họng cô bé. Lomas đã chết ngay tại chỗ vì mất máu. Sau vụ việc này, những người hàng xóm sống xung quanh cho biết 4 con chó “rất hung giữ, thường xuyên sủa ầm ĩ và gầm gừ tấn công bất kỳ ai có ý định lại gần nhà”. 

Một vụ việc khác cũng đã xảy ra tháng 4-2013 tại miền Nam Hạt Fulton, cách thành phố Atlanta, bang Georgia của Mỹ khoảng 20 dặm. Nạn nhân là một bé trai 2 tuổi bị một chú chó pitbull, giống chó đã gây ra cái chết cho bé Loxli, tấn công đến chết. Đáng nói là con chó đã sống chung với gia đình suốt 8 năm trời, khi xảy ra tai nạn, mẹ của bé trai xấu số đang ở trong nhà vệ sinh. Những người hàng xóm nói rằng, lúc đó họ đã nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của người mẹ.

Việc thú cưng  tấn công con người đang trở thành vấn đề nhức nhối cho người dân Mỹ. Ít nhất 4,5-4,7 triệu người Mỹ bị chó cắn mỗi năm và theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), 20-30% trong số này đã tử vong. Riêng trong năm 2016, có 41 trường hợp tử vong liên quan đến chó với 72% trong số đó là chó Pitbull. Trong số nạn nhân có một trẻ sơ sinh và một người đàn ông 58 tuổi. Dù vậy, gần như chưa có biện pháp chính thức nào được đưa ra để ngăn ngừa tình trạng này ngoài việc một số cá nhân treo biển cảnh báo chó dữ tại nhà riêng để những người khác trong cộng đồng… tránh xa.