Nhộn nhịp với phiên chợ của người dân tộc giữa lòng Hà Nội

ANTĐ - Ngày 14/11/2015 tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam đã diễn ra Hội chợ hàng thủ công truyền thống Bazaar, do Craft Link tổ chức. Hội chợ này thu hút được rất nhiều sự chú ý của người dân Thủ đô và khách du lịch quốc tế tới Việt Nam.

Craft Link là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam, do người Việt nam quản lý, hoạt động với mục đích giúp đỡ nhóm thợ sản xuất hàng thủ xông, đặc biệt là những người thợ nghèo phát triển bền vững thông qua việc sản xuất hàng thủ công. Đồng thời, Craft Link hướng tới việc bảo tồn, phát triển kỹ thuật và văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Hội chợ hàng thủ công truyền thống Bazaar là một trong số những hoạt động thường niên của tổ chức này. Đến với hội chợ, các nhóm người dân tộc thiểu số, các nhóm làng nghề và các nhóm khuyết tật từ mọi miền của đất nước sẽ trưng bày và bán các sản phẩm truyền thống của mình. Hội chợ diễn ra với phương châm: Tất cả các nghệ nhân đều được trả lương công bằng và có điều kiện lao động tốt. Đây cũng là sự kiện đặc biệt hàng năm mà các nhóm sản xuất luôn mong đợi và chuẩn bị thật kĩ càng.

Năm nay, hội chợ được tổ chức tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, thu hút rất nhiều người dân thành phố Hà Nội tới tham dự. Bên cạnh đó, rất nhiều nhóm khách người nước ngoài cũng tới tham dự hội chợ ý nghĩa một năm chỉ có một lần này.

Nhiều mặt hàng thủ công truyền thống đa dạng, sặc sỡ màu sắc đến được bày bán

Nhộn nhịp với phiên chợ của người dân tộc giữa lòng Hà Nội ảnh 2

Một người thợ thủ công đến từ dân tộc Cơ Tu – làng Za Ra, xã TaBhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Một góc riêng trong hội chợ dành cho trẻ em – Kids Corner

Những gương mặt trẻ thơ đang đăm chiêu… sáng tác nghệ thuật

Phần trình diễn trang phục đẹp mắt đến từ dân tộc Lô Lô

Em bé người dân tộc tự tin sải bước trên sàn catwalk

Nhộn nhịp với những trò chơi truyền thống như nhảy sạp…

…hay kéo co

Clip không khí nhộn nhịp trong buổi sáng 14/11 tại hội chợ hàng thủ công Bazaar

Susan, một du khách đến từ Mỹ chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội và rất mừng vì được tham dự hội chợ này. Tôi đã mua được một cây thông và rất nhiều đồ trang trí nữa để mang về nước Mỹ”

Hội chợ hàng thủ công truyền thống Bazaar đón tiếp một số lượng người tới tham gia rất lớn.