Nhiều việc tốt Cảnh sát giao thông giúp dân giữa trời nắng 50 độ C

ANTD.VN - Giữa đường nắng nóng hơn 50 độ C, CSGT phát hiện một bà cụ đi lạc đã giúp đỡ đưa về với gia đình trong niềm vui của cả nhà.

Ngày 5-6, tổ công tác của Đội CSGT số 4, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Ninh Dương chỉ huy làm nhiệm vụ tại khu vực đường Giải Phóng - Trường Chinh, phát hiện một bà cụ khoảng 90 tuổi đi qua ngã tư gần vị trí làm việc, với dáng điệu mệt mỏi, hoảng hốt.

Giữa trời nắng chang chang với nhiệt độ lên tới hơn 50 độ C, bà cụ loay hoay xung quanh ngã tư và dường như không biết nên đi về phía nào. Trước sự lạ, CSGT đã nhanh chóng tiến lại đưa bà cụ vào chốt nghỉ ngơi, đồng thời hỏi han sự tình.

Ông Nguyễn Kim Cự người thân của bà Tạ Thị Thu đến Đội CSGT số 4 đón bà Thu về nhà trong niềm vui của gia đình

Được sự động viên thăm hỏi của CSGT, bà cụ dần trấn tĩnh lại, đồng thời cho biết mình tên là Tạ Thị Thu (85 tuổi) quê ở Nghệ An, hiện đang ở cùng con gái tại ngõ 234 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong túi xách của bà Thu có nhiều giấy tờ quan trọng, đặc biệt là 3 sổ tiết kiệm ngân hàng với số tiền lớn cùng khá nhiều tài sản có giá trị khác. Căn cứ vào những thông tin thu thập được, Ban chỉ huy Đội CSGT số 4 đã khẩn trương liên lạc với gia đình bà cụ để thông báo đến đón người thân về nhà.

Sau khi nhận được thông báo của Đội CSGT số 4, gia đình bà Tạ Thị Thu đã khẩn trương đến trụ sở Đội CSGT số 4 để nhận người thân. Tại đây, đại diện gia đình bà Thu cho biết, mẹ mình đi lạc từ 8h sáng ngày 5-6. Sau khi biết bà đi lạc, cả gia đình tá hỏa đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Nhiệt độ ngoài trời nắng nóng, mẹ thì cao tuổi, cả gia đình bà Thu hoảng hốt, lo lắng chụp ảnh, đưa thông tin bà Thu lên mạng, dán tờ rơi khắp nơi để nhờ người dân biết thông báo. Đang trong lúc hoảng hốt lo lắng nhất, gia đình bà Thu nhận được thông tin của Đội CSGT số 4 cho biết đã tìm thấy bà cụ và mời lên đơn vị đón người thân về.

Tổ công tác của Đội CSGT số 6 làm thủ tục bàn giao chiếc ví, tài sản cho anh Mạnh bị đánh rơi trên đường

Cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng đã nhặt được 1 chiếc ví của người dân đánh rơi trên đường. Kiểm tra chiếc ví bên trong có rất nhiều giấy tờ quan trọng mang tên anh Nguyễn Thế Mạnh (SN 1977, ở Quốc Oai, Hà Nội). Tổ công tác đã khẩn trương xác minh, thông báo cho anh Nguyễn Thế Mạnh lên trụ sở đơn vị để nhận lại giấy tờ.

Xúc động trước những việc làm, hành động đẹp của CSGT, gia đình bà Tạ Thị Thu và anh Mạnh đã bày tỏ lòng cảm ơn đến các tổ công tác của Phòng CSGT, giúp đỡ trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Những việc làm của CSGT càng có ý nghĩa hơn trong thời tiết nắng nóng kỷ lục những ngày qua.