Nhiều nhóm tội phạm bị bóc dỡ, "quý bà" Việt vẫn sập bẫy đàn ông ngoại quốc

ANTD.VN - Vừa qua, nhiều “quý bà” trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đến cơ quan điều tra trình báo về việc mình bị người yêu ngoại quốc lừa đảo số tiền lớn. Đây không phải là trường hợp đầu tiên kêu cứu liên quan đến hình thức lừa đảo tinh vi này, trước đó, hàng loạt vụ việc tương tự đã xảy ra khiến nạn nhân mất số tiền hàng trăm, hàng tỉ đồng.

Ngày 29-12, Thiếu tá Hà Huy Đức – Đội trưởng Đội cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đội 7), Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Trong khoảng thời gian từ tháng 9 tới nay, đã có 7 người đến trình báo bị chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên tới gần 4,5 tỉ đồng. Tất cả nạn nhân đều là phụ nữ. Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 2,2 tỉ đồng.

Một trong các nạn nhân trình báo tại cơ quan điều tra

Trong 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà các nạn nhân trình báo, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 1 vụ án để điều tra, làm rõ tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả. 6 vụ việc còn lại đang trong thời gian xác minh thông tin.

Qúy bà U60 "sập bẫy" người tình ngoại, mất hàng trăm triệu đồng 

Vietnamnet đưa tin, mới đây, Công an TP.HCM mở rộng điều tra một băng nhóm lừa đảo có tính quốc tế. Hiện công an đang tạm giữ 2 nghi can mang quốc tịch Liberia để đấu tranh.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.M.C (58 tuổi, quê TP.Hà Nội, tạm trú TP.HCM). Bà C trình báo, tháng 7-2018, bà quen biết với 1 thanh niên tự giới thiệu tên là Mark Bush, quốc tịch Mỹ thông qua mạng xã hội. Quá trình trao đổi trên mạng internet, 2 người có hứa hẹn chuyện tình cảm với nhau. 

Nhiều vụ việc tương tự xảy ra khiến nạn nhân mất hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng

Sau đó, Mark Bush thông báo sẽ gửi cho bà C gói quà bên trong chứa số tiền 'khủng' là 350.000 USD để thể hiện tình cảm. Bà C lúc đó cũng không mảy may nghi ngờ.

Vài ngày sau, bà C nhận một thư điện tử từ người giới thiệu là nhân viên công ty Global Securuty Asia. Họ yêu cầu bà chuyển khoản tiền làm phí vận chuyển gói quà về Việt Nam.

Bà C đã nhiều lần chuyển vào tài khoản người hướng dẫn, tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Sau đó, vẫn có người gọi điện yêu cầu bà C phải chuyển thêm 3.500 USD để được nhận quà.

Nghi ngờ, bà C đã trình báo cơ quan công an và hẹn gặp trực tiếp để giao tiền phí vận chuyển gói quà.

Chiều 8-10, hai đối tượng gốc Phi gặp bà C tại 1 khách sạn ở trung tâm Q.1 để giao– nhận tiền thì cơ quan công an phục kích bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang.

Hai nghi can này là Randall Kyne (SN 1980) và Francis Wchea (SN 1988, cùng quốc tịch Liberia).

Không ít vụ việc tương tự đã xảy ra tại Việt Nam, nhiều người thiếu cảnh giác nên vẫn bị lừa. Nhiều vụ lừa đảo đã bị triệt phá, nhiều đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam phải chịu những hình phạt đích đáng.

Bản án đích đáng cho những kẻ "lừa đảo" 

Chiều 14-12, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án đối với 4 bị cáo trong đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Micheal Ikechukwu Leonard (gọi tắt là Micheal, 45 tuổi, quốc tịch Nigeria) cầm đầu. 

Theo đó, Micheal lĩnh 18 năm tù, Huỳnh Hạ Bình (27 tuổi) 15 năm tù, Huỳnh Hạ Uyển (25 tuổi, em ruột Bình) 10 năm tù và Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (26 tuổi) 12 năm tù.

Nhi, Uyển, Bình và Micheal tại phiên toà, từ trái qua phải

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo cáo trạng, năm 2014, Bình quen và chung sống như vợ chồng với Micheal tại Campuchia và mở cửa hàng thời trang.

Thời gian này, bạn của Micheal thường tới chơi và rủ "vợ chồng" Bình cùng tham gia lừa tiền phụ nữ ở khu vực Đông Nam Á.

Micheal được sự hỗ trợ của người phiên dịch trong quá trình xét xử

Nhóm này giả doanh nhân nước ngoài, kỹ sư, sĩ quan đang làm nhiệm vụ tại các nước có chiến tranh nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn, vợ chết hoặc ly hôn để kết bạn với phụ nữ. Sau đó, người đàn ông ngoại quốc vờ ngỏ lời yêu thương, muốn tiến tới hôn nhân và tặng những đồ vật có giá trị làm “quà ra mắt” bạn gái.

Khi Micheal có được thông tin của nạn nhân, Bình, Uyển và Nhi giả làm nhân viên hải quan ở sân bay gọi điện thoại cho bị hại, thông báo quà bị giữ lại do trong hộp có lượng lớn ngoại tệ.

Bốn bị cáo tại phiên toà, Micheal cúi gằm mặt nhìn xuống dưới

Để nhận được quà, “nhân viên hải quan” yêu cầu nạn nhân đóng tiền phạt qua tài khoản ngân hàng có sẵn để lấy quà, rồi chiếm đoạt. Bằng phương thức này, nhóm trên đã lừa đảo nhiều phụ nữ ở Cần Thơ và các tỉnh, thành khác trên cả nước.

Ngoài ra, Micheal còn có người bạn là Diogu (quốc tịch Nigeria). Người này có bạn gái là Nhi, cũng là đồng phạm giúp cho bạn trai lừa đảo. Sau quá trình điều tra, cuối tháng 3/2016, Micheal, Bình, Uyển và Nhi bị lực lượng Công an TP Cần Thơ bắt giữ tại TP.HCM.