Nhiều bạn đọc đồng tình với nội dung bài báo

Sau khi Báo An ninh Thủ đô ra ngày 7-5-2007 đăng bài “Sống dở, chết dở vì phẫu thuật thẩm mỹ”, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến tòa soạn bày tỏ thái độ đồng tình với nội dung bài báo và đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm những cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) không có giấy phép hành nghề để tránh gây hậu quả xấu đối với người có nhu cầu PTTM.

Sau bài báo “Sống dở, chết dở vì phẫu thuật thẩm mỹ”

Nhiều bạn đọc đồng tình với nội dung bài báo

Sau khi Báo An ninh Thủ đô ra ngày 7-5-2007 đăng bài “Sống dở, chết dở vì phẫu thuật thẩm mỹ”, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến tòa soạn bày tỏ thái độ đồng tình với nội dung bài báo và đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm những cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) không có giấy phép hành nghề để tránh gây hậu quả xấu đối với người có nhu cầu PTTM.

Bên cạnh đó, bạn đọc mong muốn những cơ sở PTTM được Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề  cần nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại  để đáp ứng nhu cầu chữa bệnh, làm đẹp ngày càng tăng của khách hàng. Cùng ngày, Báo An ninh Thủ đô nhận được đơn phản ánh của bác sỹ Trần Việt Dũng, Giám  đốc Phòng khám răng hàm mặt Phạm Văn Mùi tại số 9 Phan Chu Trinh hoan nghênh báo đã có bài viết đề cập đến vấn đề PTTM được nhiều người dân quan tâm. Tuy nhiên, theo bác sỹ này, việc tòa soạn đã minh họa ảnh của phòng khám số 9 Phan Chu Trinh bên trong bài viết với chú thích “ Cơ sở PTTM bắt buộc phải ghi phòng khám bệnh và có Giấy phép đăng ký trên biển hiệu” dễ gây hiểu lầm trong bạn đọc cũng như ảnh hưởng đến uy tín của phòng khám. Báo An ninh Thủ đô xin tiếp thu ý kiến phản ánh của bác sỹ Trần Việt Dũng và khẳng định lại phòng khám răng hàm mặt nêu trên là 1trong tổng số 15 phòng khám chuyên khoa GPTM đã được Sở Y tế Hà Nội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.

Ban Bạn đọc