Nhẫn tâm vứt trẻ sơ sinh: Những cuộc đời bị chối bỏ lúc lọt lòng

ANTD.VN - Vụ việc một bé trai sơ sinh bị mẹ ném từ tầng cao tòa nhà HH24 khu chung cư Linh Đàm đã khiến dư luận vô cùng thương xót. Sự việc này gợi nhắc tới những số phận đáng thương khác, những em bé sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi mới lọt lòng.

Thiện Nhân – em bé sơ sinh bị thú ăn mất một phần cơ thể

Nhẫn tâm vứt trẻ sơ sinh: Những cuộc đời bị chối bỏ lúc lọt lòng ảnh 1

Bé Thiện Nhân may mắn được nhận nuôi và lớn lên như bao đứa trẻ khác

Chắc không ai có thể quên sự việc xảy ra hồi tháng 7-2006, người dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phát hiện trong vườn hoang một bé sơ sinh đang thoi thóp với cơ thể tím đen, trên mình hằn đầy những vết cắn, nhấm. Cháu bé được đưa đến bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng một chân phải và bộ phận sinh dục bị mất.

Gần 2 năm sau ngày bị bỏ rơi, năm 2008, bé vừa được gia đình nhà báo Trần Mai Anh đưa về nuôi sau những ngày tháng sống lay lắt, đầy đau đớn của một cơ thể khuyết tật, ít được chăm sóc tại ngôi nhà của ông bà ngoại trên ngọn núi ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cái tên Hồ Thiện Nhân ra đời với mong muốn ghi nhận lòng thiện, điều nhân nghĩa của những người đã giúp đỡ và cưu mang cháu.

12 năm sau sự việc, Thiện Nhân khiến mọi người cảm phục với nghị lực vươn lên. Dù cơ thể mang nhiều khuyết tật nhưng cậu bé vẫn nỗ lực hết mình để phát triển như bạn bè cùng trang lứa.

Tìm thấy thi thể hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng

Chiều 11-11-2013, người dân phát hiện tại khu rừng thuộc thôn Ma Oai, xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, Ninh Thuận có một bao tải bốc mùi hôi thối, nghi đựng xác người.

Tại hiện trường, công an phát hiện bên trong có nhiều mảnh xương hộp sọ, 3 xương đòn, 3 xương sườn của trẻ sơ sinh. Kết quả điều tra ban đầu cho biết trong thôn Ma Oai có chị N. mới sinh đôi, nhưng không thấy con ở nhà.

Theo lời khai của N., tuy trạm xá xã Phước Thắng yêu cầu đưa N. đi bệnh viện huyện Bác Ái để sinh nhưng chồng N. lại đưa N. về nhà sinh. Sau khi sinh xong, cho rằng con đã chết nên chồng N. bỏ hai con vào bao tải mang đi vứt. N. cho rằng con còn sống nên có can ngăn nhưng không được.

Dòi và kiến tấn công bé sơ sinh bị bỏ rơi 

Ngày 2-7-2014, bà Nguyễn Thị Tuyết (56 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng con gái đi hái măng sau vườn nhà.

Khi tới bụi tre cách nhà khoảng 100 m, bà Tuyết nghe tiếng rên nhỏ phát ra từ đống lá sắn ở bụi tre nên dỡ ra xem. Sau khi dỡ hết lớp lá sắn, 2 mẹ con phát hiện một cháu bé sơ sinh đang trong tình trạng nguy kịch. Cơ thể bé thâm tím, khắp người kiến, dòi bám đầy. Một số bộ phận như rốn, 2 lỗ tai, bộ phận sinh dục cũng bị kiến, dòi đục khoét.

Ngay sau đó, mẹ con bà Tuyết đã báo công an địa phương và đưa bé vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bé gái bị bỏ rơi

 

Hai bé sơ sinh bị kiến đốt khắp người

Nhẫn tâm vứt trẻ sơ sinh: Những cuộc đời bị chối bỏ lúc lọt lòng ảnh 3

Bé gái được gia đình anh Trong nhận nuôi

Tháng 4-2015, tại xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) xảy ra vụ sản phụ bỏ rơi con ngoài đồng tôm. Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi (1 trai, 1 gái) được người dân phát hiện, đưa vào trạm y tế cấp cứu kịp thời.

Ông Ngô Trường Giang, Trưởng ấp Tân Thành B, xã Vĩnh Hiệp cho biết, 2 bé nghi là song sinh được phát hiện vào trưa 5-4-2015. Khi đó, bé gái nằm trong chòi canh tôm vắng chủ, được vợ chồng anh Nguyễn Út Trong (38 tuổi, ngụ ấp Tân Thành B) chuyển đến trạm y tế cấp cứu, rồi đưa về nhà và nhận nuôi sau đó. 

Bé trai còn lại được 2 vợ chồng hiếm muộn ở phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu) chăm sóc.