Nhận ra sai lầm sau khi bỏ vợ lấy... mẹ vợ

ANTD.VN - Một chàng trai 22 tuổi đã bỏ vợ và cưới... mẹ vợ. Nhưng cuối cùng anh ta nhận ra sai lầm chỉ sau 2 tháng và gửi đơn ly dị lên tòa án địa phương.

Tháng 6-2016, Suraj Mahta, 22 tuổi, sống tại ngôi làng Puraini thuộc tỉnh Madhepura, bang Bihar, Ấn Độ đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người dân địa phương sau khi công khai từ bỏ người vợ hiện tại là Lalita Devi và kết hôn với mẹ vợ.

Theo truyền thông địa phương, Suraj kết hôn cùng Lalita và sinh được một bé trai. Sự cố bi hài xảy ra khi Suraj bị ốm nặng và bà Asha Devi, 42 tuổi mẹ - ruột của Lalita đã chuyển đến sống cùng gia đình con gái để chăm sóc con rể.

Suraj và mẹ vợ Asha đã quyết định bỏ trốn để được bên nhau nhưng cuối cùng họ cũng nhận ra được sai lầm của mình

Trong khoảng thời gian này, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Họ nói chuyện điện thoại hàng giờ để thỏa nỗi nhớ, ngay cả khi bà Asha về nhà riêng thì Suraj cũng thường xuyên ghé qua để được gặp bà.

Được một thời gian, chuyện tình không mấy hay ho của Suraj và mẹ vợ cũng bị Lalita phát hiện. Cô gái đã thuyết phục mẹ từ bỏ nhưng bà từ chối. Thậm chí, cha Lalita cũng can thiệp nhưng tất cả đều bất thành.

Những người dân địa phương đã phản đối, chỉ trích mối quan hệ xấu xa của họ nhưng cả hai vẫn không bỏ nhau. Cuối cùng vào ngày 1-6-2016, Suraj dẫn mẹ vợ chạy trốn sang vùng Dhamdaha lân cận để được ở bên nhau.

5 ngày sau đó, họ dẫn nhau đến một tòa án địa phương đăng ký hết hôn và chính thức nên vợ nên chồng, bất chấp dư luận và chỉ trích của người đời.

Bihar là một trong những bang nghèo và dân trí thấp nhất của Ấn Độ nhưng mối quan hệ của Suraj và mẹ vợ cũng khiến rất nhiều người cảm thấy sốc nặng

Sau 2 tháng, Suraj đã nhận ra được sai lầm của mình và nộp đơn ly dị với mẹ vợ lên tòa án sau. “Tôi đã nhận ra được sự điên rồ của mình. Tôi thừa nhận rằng mình đã phạm sai lầm và không bao giờ lặp lại lần nữa. Bây giờ, tôi không còn coi cô ấy như vợ tôi mà thay vào đó là một người mẹ”, Suraj nói với vẻ mặt đầy tội lỗi.

Anh cũng nói rằng anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục Lalita quay lại với mình.

Trong khi đó, bà mẹ vợ Asha cũng tỏ ra vô cùng hối tiếc về hành động của mình. “Tôi không còn đối xử với anh ấy như chồng tôi mà là một người con rể. Chúng tôi đã nộp đơn ly dị lên tòa án và tôi muốn trở lại với chồng cũ của tôi càng sớm càng tốt”, bà Asha nói.

Hiện tại, tòa án địa phương đã tiếp nhận đơn ly dị của cặp đôi nhưng vẫn chưa giải quyết. Vụ việc vẫn đang thu hút nhận sự quan tâm và gặp phải rất nhiều chỉ trích, phản đối từ người dân địa phương.