Người phụ nữ quyết tâm giải tỏa 5 tấn rác thải, xây đường hoa làm đẹp môi trường

ANTD.VN - “Vì cuộc sống khó khăn, tôi về hưu khi mới chỉ ngoài 40 tuổi, tự nhủ mình chưa cống hiến được nhiều cho đất nước, thì giờ đây ở tuổi thất thập, con cháu trưởng thành, nên cố gắng hết sức còn lại để cống hiến cho cộng đồng” - bà Nguyễn Thị Vân Bằng, Tổ trưởng tổ dân phố 19, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội chân thành chia sẻ.

Bà là người phụ nữ đã cùng tổ dân phố xóa thành công một bãi rác thải dài 800m trên đê sông Nhuệ, thay vào đó là dựng lên một đường hoa, góp phần cải tạo môi trường không chỉ nơi mình sinh sống mà còn trở thành điểm sáng của quận Hà Đông. 

Người phụ nữ quyết tâm giải tỏa 5 tấn rác thải, xây đường hoa làm đẹp môi trường ảnh 1Bà Vân Bằng (ngoài cùng bên trái) cùng hội viên phụ nữ chăm sóc đường hoa

Người trăn trở với hoạt động của hội phụ nữ

Đang là cán bộ Sở Thương nghiệp Hà Tây (cũ) - một vị trí mà nhiều người ao ước thời bao cấp, bà Nguyễn Thị Vân Bằng đột ngột xin nghỉ hưu. Cơ quan ai cũng tiếc cho bà, lãnh đạo không muốn một cán bộ mẫn cán nghỉ hưu ở cái tuổi ngoài 40 nhưng gánh nặng gia đình đã khiến bà không còn lựa chọn nào khác. 4 người con trong đó có 2  đang học đại học, đồng lương của người chồng giáo viên không đủ trang trải cho cả gia đình. Bà trở thành người nội trợ với trăm thứ nghề phụ. Phát thanh viên đài truyền thanh, khâu giầy dép, đan len thuê... cốt sao phụ với đồng lương của chồng để nuôi dạy con cái thành người. 

Khi các con các cháu đã trưởng thành, bà Vân Bằng không còn vất vả với gánh nặng mưu sinh. Năm 2010 bà bắt đầu tham gia hoạt động xã hội. Thời điểm ấy, các khu chung cư trên địa bàn quận Hà Đông bắt đầu xuất hiện, tăng nhanh với tốc độ chóng mặt. Tổ dân phố được thành lập và những người đảng viên như bà là “ứng cử viên” số 1 cho các vị trí đoàn thể của tổ dân phố. Khu chung cư nơi bà sinh sống cao hàng chục tầng nhưng khi bà nhận chức Chi hội trưởng, chi hội phụ nữ chỉ vỏn vẹn có 30 hội viên. “Làm thế nào để phát triển hội viên? Có người thì mới có hoạt động, tổ chức mới phát triển. Câu hỏi đó khiến tôi luôn trăn trở” - bà Vân Bằng chia sẻ. 

Và thế là đi thang máy, đi chợ, gặp phụ nữ nào bà cũng rủ vào chi hội. Bà thuyết phục họ bằng những việc làm thực tế mà chi hội phụ nữ tổ dân phố đang thực hiện. Lời lẽ ngọt ngào cùng với việc làm thực tế đã khiến chị em phụ nữ ở tòa chung cư nơi bà sinh sống tin tưởng và cùng tham gia chi hội phụ nữ. Chỉ trong vòng một năm, số lượng hội viên của chi hội bà đã tăng lên gần gấp 3; đến tháng 2-2017, khi bàn giao chức Chi hội trưởng phụ nữ cho người kế nhiệm, chi hội của bà đã có 185 hội viên, được tổ chức thành nhiều câu lạc bộ như dưỡng sinh, khiêu vũ, văn nghệ, giữ gìn vệ sinh môi trường và là nòng cốt trong các phong trào ở cộng đồng dân cư. 

“Bà mối” kiên trì và mát tay

Hỏi bà về kỷ niệm ấn tượng nhất khi là Chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố 19, bà Vân Bằng bày tỏ, đó là những đợt thiện nguyện quyên góp ủng hộ người dân vùng bị thiên tai và chính bà đã là người mang những tấm lòng của bà con đến với người dân vùng lũ. 

Cộng đồng chung cư tương đối rộng lớn nhưng không phải ai cũng biết ai và cuộc sống hiện đại, nhiều người cũng chẳng muốn biết và không quan tâm đến tổ chức cơ sở ở khu dân cư. Hầu hết họ đều là những gia đình trẻ, rất thờ ơ với hoạt động của cộng đồng nơi sinh sống, chỉ khi muốn xin giấy xác nhận sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi hay cần chữ ký của tổ trưởng tổ dân phố thì người ta mới nháo nhào đi tìm bác tổ trưởng hay bác Chi hội trưởng phụ nữ. Thế nên, việc chi hội phụ nữ nhận nhiệm vụ đi quyên góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai dường như đã trở thành bài toán khó với bà Vân Bằng. 

Chữ Tâm ở người phụ nữ ấy thúc giục bà. Bà Vân Bằng đã bàn với chị em trong chi hội chia thành từng nhóm đi quyên góp. Thời điểm ấy, khu đô thị nơi bà sinh sống có những tuyến đường tự quản xanh sạch đẹp và rất ít rác thải bởi do chính tay các bà, các hội viên chi hội phụ nữ đảm nhiệm. Vì vậy, bà đã bàn với các nhóm, để người dân biết đến và ủng hộ, hãy nói với họ về tuyến đường tự quản. Từ những người trẻ thờ ơ, khi gặp những người phụ nữ nhiệt tình với công tác xã hội, họ đã thay đổi nhận thức. Và một điều bà Vân Bằng cùng hội viên trong chi hội phụ nữ tổ dân phố 19 không bao giờ nghĩ tới, đó là số tiền quyên góp được ủng hộ đồng bào miền Trung đã chuyển đổi thành 8 tấn gạo và nhiều loại lương thực khác. Có những cửa hàng quần áo đã ủng hộ sản phẩm của mình là những bộ quần áo mới tinh rút từ trong kho. “Sau đợt quyên góp, chúng tôi vui lắm. Dù số lượng hàng hóa không thấm vào đâu nhưng cũng góp phần làm ấm lòng người dân vùng lũ. Thêm vào đó, cộng đồng dân cư lại có cơ hội gần nhau hơn” - bà Vân Bằng chia sẻ.

Câu chuyện thứ hai mà bà Vân Bằng chia sẻ với chúng tôi đó chính là khi bà tham gia hòa giải cho một cặp vợ chồng đang muốn ly hôn. Nhận được tin cặp vợ chồng ở khu chung cư có ý định ly hôn, bà Vân Bằng trong vai thành viên đội hòa giải của dân phố đã ngay lập tức tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình để tìm cách “giải cứu”. Thông qua những người hàng xóm, bà được biết giữa họ không có mâu thuẫn gì quá lớn. Lý do đưa đơn ly hôn chỉ là cách sống của cả hai. Anh N.V.T và chị L.T.H kết hôn trong sự ủng hộ của gia đình. Cả hai đều có việc làm ổn định và những đứa con khỏe mạnh. Mâu thuẫn giữa họ chỉ là chị H quá bận rộn với công việc, chăm sóc con nên không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, trong khi anh T lại là người ưa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp nhưng lại không hề biết giúp đỡ vợ. 

Nắm bắt được hoàn cảnh, đầu tiên bà Vân Bằng tìm gặp anh T, chia sẻ câu chuyện về một người đàn ông rộng lượng và bao dung, đừng chấp nhặt những chuyện không đâu. Với chị H, bà lại rủ rỉ kiểu khác, rằng người phụ nữ sinh ra là để giữ lửa ấm trong ngôi nhà, nếu đã có gia đình hãy cố gắng thu xếp để người chồng cùng đồng thuận với mình. Có những ngày vợ chồng cãi nhau, chị H mang gối đến nhà bà Vân Bằng đòi ngủ lại nhưng bà lại khéo léo động viên chị trở về vì những đứa con. 

Mưa dầm thấm lâu, kiên trì trong 2 năm chỉ bằng những lời lẽ hết sức tình cảm, bà Vân Bằng đã kéo 2 con người khác nhau về quan điểm lại gần và dung hòa với nhau. Không còn cuộc ly hôn nào cả, những đứa trẻ được sống hạnh phúc đó là nhờ công lớn của người phụ nữ tinh tế và khéo léo như bà  Vân Bằng. “T và H cũng như những người con của tôi. Tôi cứ tự nhủ rằng, nếu các con của mình bỏ nhau, những đứa trẻ sẽ như thế nào, nhờ đó tôi có động lực để kiên trì thuyết phục, hòa giải thành công...”, bà nói.

Ý tưởng táo bạo bảo vệ môi trường

 Đi đến tuyến đường xanh nở hoa hôm nay, người dân ở đây ai cũng cảm phục bà Vân Bằng. Nhiều năm trước, nơi đây là một bãi rác tự phát với chiều dài 800m. Người dân tiện tay vứt chai lọ nhựa, rồi đổ đất “chạc” tại khu vực này khiến khu vực ô nhiễm trong khi đó nơi vui chơi của người dân thì không có. 

Tháng 2-2015, bà Vân Bằng kiêm nhiệm chức danh Chi hội trưởng chi hội phụ nữ và Tổ trưởng tổ dân phố đã nảy ra ý tưởng xóa bãi rác thải và biến thành đường hoa ven sông. Hơn 2 năm chuẩn bị, xin phép UBND phường, ý tưởng táo bạo đó của bà mới thành hiện thực. 

Cuối tháng 8-2017 bà bắt đầu cải tạo, tính toán mua hoa, cây cảnh về để thực hiện nhưng rồi như muối bỏ bể, dọn ngày hôm trước, hôm sau lại có người bày ra. Những ngày nắng chang chang, những đêm mưa thối đất không khiến bà và các chị em trong hội phụ nữ, tổ dân phố nản chí. Biết được việc làm thiết thực của bà, ngày ra quân dọn rác thải, UBND phường Phúc La còn động viên toàn bộ cán bộ phường cùng tham gia với người dân tổ dân phố 19. Bỏ đất cũ, xin đất mới, rồi đi xin từng cây hoa về để trồng, chăm bẵm. 

Tháng 5-2018, đường hoa của tổ dân phố 19 trên nền chân rác thải đã bắt đầu hình thành và nay càng vững chãi trong nắng mưa. Hơn 1 năm qua, đường hoa ven sông đã trở thành nơi nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh và vui chơi.

Rời nhà người phụ nữ ấy, vẳng bên tai là tiếng bà mềm mỏng dạy 2 cháu ngoại học bài. Đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, con cháu mong bà nghỉ ngơi nhưng với cái tâm của mình bà vẫn đang nỗ lực hết mình cho những hoạt động xã hội và bà đã vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019. Những con người có tâm sáng như bà Vân Bằng đã và đang truyền cảm hứng cho mọi người, để chúng ta càng ngày càng có thêm những tấm gương tốt, làm những công việc hữu ích vì cộng đồng. 

Đọc những dòng trích ngang về bà Vân Bằng, có đoạn “với nỗ lực bản thân, bà đã vận động các chị em chi hội giải phóng hơn 5 tấn rác phế thải xây dựng, phế thải sinh hoạt lưu cữu nhiều năm tại bờ sông Nhuệ. Tháng 5-2018, hưởng ứng Năm trật tự văn minh đô thị, bà chỉ đạo chị em vận động người dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường,  xóa các điểm đen chân rác ô nhiễm và tiến hành trồng hoa trên các tuyến đường ven sông Nhuệ mang tên tuyến đường xanh nở hoa dài gần 1km...”, tôi không khỏi thán phục người phụ nữ quyết đoán này.