Người cảnh sát giao thông hết lòng vì dân

ANTĐ - Hồi 8h45 ngày 26-8, tôi phát hiện con mình là N.T.P, sinh năm 2007 không có ở nhà. Tôi và gia đình đã đi tìm cháu đến 11h sáng cùng ngày, nhưng không thấy. Khi gia đình chúng tôi chuẩn bị báo công an địa phương và đăng tin tìm trẻ lạc trên truyền hình, trong tâm trí rất hoang mang thì nhận được một cuộc điện thoại thông báo đã tìm thấy cháu. 

Người báo tin là đồng chí Bùi Văn Tiến, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 10, Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên trục đường QL21 tại vị trí Cầu Khâu, đồng chí phát hiện một bé trai vừa đi vừa khóc dưới trời mưa to. Đồng chí đã ân cần hỏi, nhưng có lẽ hoảng sợ vì bị lạc mà cháu không nói. Đồng chí Tiến đã đưa cháu bé về trụ sở, động viên cháu. Sau khi trấn tĩnh lại, cháu nói học tại trường Tiểu học Đoàn Kết. Đồng chí Tiến đã nhanh chóng gọi điện cho cô Hiệu trưởng nhà trường, qua đó hỏi địa chỉ và điện thoại gia đình tôi. Chúng tôi đã đón con về trong niềm hân hoan vui sướng khôn tả.

Qua việc làm mang nghĩa cử cao đẹp đó, tôi viết lá thư này gửi đến ông Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng phòng CSGT, Ban lãnh đạo và toàn bộ chiến sỹ Đội CSGT số 10 để cảm ơn người cán bộ Cảnh sát giao thông gương mẫu, hết lòng vì dân đã giúp đỡ gia đình tôi tìm lại con bị lạc.