Hà Nội:

Người bố bị tố bạo hành con ở Đông Anh: 'Đánh cháu xong, tôi bật khóc vì xót xa, bất lực'

ANTD.VN - Những ngày qua, dư luận chưa kịp lắng sau vụ bố đẻ và mẹ kế ở quận Cầu Giấy đánh con tàn bạo, thì nay lại tiếp tục “dậy sóng” bởi câu chuyện một đứa trẻ học lớp 4 bị cha “dạy dỗ” đến  bầm dập khắp người. Tuy nhiên, ở vụ việc tiếp theo này, sự nghiêm trọng có đúng như thông tin trên mạng xã hội đồn thổi?

Bị đánh đòn vì phải viết kiểm điểm

Việc bé T.D.N (SN 2008) bị bố đánh được chính mẹ đẻ cháu là chị Phạm Thị Liên, trú tại tổ Phúc Lý 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tố cáo với CAH Đông Anh. Theo đó, chị Liên và chồng là anh Trần Tuấn Long (tên thường gọi là Bắc, trú tại xóm Đầm, xã Vân Nội, huyện Đông Anh) đã ly hôn 3 năm nay. Do hoàn cảnh cuộc sống nên sau khi chia tay, chị Liên vào TP. HCM làm việc để lại cháu N cho anh Long chăm sóc.

Các vết roi để lại trên người cháu T.D.N

Ngày 11-12, chị Liên nhận được tin từ hàng xóm cho biết, cháu N bị bố đánh rất đau nên đã tức tốc về quê chồng xem sự thể thế nào. Khi gặp con, thấy trên người cháu bé có nhiều vết bầm tím, xây xát, chị Liên gặng hỏi thì cháu nói rằng, bị bố đánh do lười học và bị nhà trường bắt viết bản kiểm điểm.

Cháu N cũng cho biết đã bị bố đánh nhiều lần bằng roi, dây điện, thậm chí có lần còn bị bố cầm dao dọa chém. Mặc dù trong nhà có cả bà nội, nhưng hầu hết những lần cháu bị ăn đòn thì bà đều không ở nhà nên không hề hay biết. Xót con và cũng giận dữ vì cách nuôi dạy thiếu chuẩn mực của người chồng cũ, chị Liên đã gửi đơn tố cáo đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp răn đe, giáo dục anh Long.

Trao đổi với phóng viên về sự việc này, Trung tá Hoàng Phi Thường - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, CAH Đông Anh cho biết, ngay sau khi nhận được đơn của chị N, đơn vị đã lập tức điều tra xác minh nhiều chiều. Kết quả ban đầu cho thấy, nguồn cơn của sự việc xuất phát từ ngày 2-12, khi cháu N đi học và nói chuyện riêng nên bị cô giáo phê bình, yêu cầu viết bản kiểm điểm có xác nhận của phụ huynh.

Ngay chiều hôm đó, khi cháu N xin anh Long ký vào bản kiểm điểm thì đã bị bố phạt bằng cách dùng roi tre vụt nhiều phát. Đến ngày 9-12, cháu N lại nói chuyện riêng trong giờ học nên cô giáo tiếp tục yêu cầu viết bản kiểm điểm xin xác nhận của phụ huynh. Tuy nhiên ở lần tiếp theo này, cháu bị bố phạt nặng hơn. Ngoài roi tre, cháu N còn bị bố vụt bằng dây điện. Cả 2 trận đòn đều để lại trên người cháu bé nhiều vết thương tích.

Theo kết quả khám và điều trị của Bệnh viện đa khoa Đông Anh, trên tay phải cháu N có 2 vết xây sát và bầm tím ; 1 vết thương xước da dài khoảng 5cm ở vùng gáy; 1 vết lằn bả vai trái kích thước 5cm; 1 vết lằn từ thắt lưng trái sang thắt lưng phải dài 20cm; bầm tím, xây sát vùng mông và đùi sau hai bên; bầm tím vùng niêm mạc môi; mất răng 75, 84, 85 (do sâu răng từ trước, không có vết rách lợi).

Công an huyện Đông Anh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng liên quan. Tại cơ quan công an, anh Long cũng thừa nhận việc đánh con. Về phần chị Liên chỉ yêu cầu giáo dục răn đe đối với anh Long, không yêu cầu giám định thương tích và xử lý hình sự, do đó CAH tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Giận quá mất khôn

Trao đổi với PV Báo ANTĐ sau sự việc này, anh Trần Duy Long cho biết: “Sau khi đánh con tôi cũng rất hối hận. Do lúc đó nóng giận, cháu lại hư và dạy bảo nhiều lần không có kết quả nên tôi vụt cháu cũng hơi nặng tay. Chính vì thế khi đánh con xong, tôi đã ngồi khóc một mình. Phần vì xót, phần vì cảm thấy mình bất lực khi cháu còn rất ít tuổi mà đã không chịu nghe lời".

Anh Long hối hận vì đã đánh con mình quá đau

"Các anh tính, tôi làm nghề bán rau quả, hôm nào cũng dậy thồ hàng đi chợ bên trung tâm Hà Nội từ 2-3h sáng. Xong phiên chợ là 7h, tôi lại tức tốc phóng xe máy về cho con đi học rồi ngủ bù lấy sức để chiều lại chuẩn bị hàng hôm sau đi bán tiếp. Chính vì thế thời gian để quan tâm cho cháu cũng không nhiều”.

Cũng theo lời anh Long, gia đình anh hiện tại chỉ có 2 mẹ con. Bản thân mẹ anh cũng buôn bán rau cỏ đế kiếm sống nên đi từ sáng đến tối. Khi anh và chị Liên chia tay thì gia đình nhận nuôi cả 2 đứa con chung. Khoảng 1 năm trở lại đây, cháu lớn được mẹ đón về, chỉ còn cháu N là ở với bố.

Có lẽ do bố quá bận với công việc, cháu N thiếu sự bảo ban của người thân nên khá nghịch ngợm.

“Dù mới học lớp 4, những đã rất nhiều lần các bạn của cháu tìm đến tận nhà mách vì cháu lấy của bạn thứ này, thứ kia. Thậm chí, tôi bỏ tiền tiết kiệm vào 2 con lợn đất để dành cuối năm mua quần áo, đồ dùng, sách vở cho con mà cháu đã biết dùng nhíp để moi trộm tiền mang đi tiêu hết. Bản thân cháu N học hành cũng rất kém, đi họp phụ huynh lần nào cũng bị bêu tên khiến tôi rất xấu hổ. Những lần như vậy, tôi cũng chỉ đe nẹt cho cháu sợ chứ chưa đánh bao giờ. Lần bị bắt viết bản kiểm điểm thứ nhất, tôi chỉ quật roi vào mông và bắt cháu hứa sẽ không tái phạm. Nhưng rồi mọi thứ vẫn đâu lị vào đấy nên khi cháu vi phạm lần thứ 2, tôi quá bực và đánh cháu khá đau. Tôi chỉ nghĩ, mình đánh cho cháu sợ mà chừa tật xấu thói hư là chính” - anh Long nói.

Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch xã Vân Nội chia sẻ: "Bản thân anh Long ở địa phương là người chí thú làm ăn và không có điều tiếng gì. Sự việc đánh con vừa qua có lẽ là hành động bộc phát chứ không phải thường xuyên và kéo dài".

Tuy nhiên cũng cần thừa nhận là, với hoàn cảnh của anh Long thì sự chăm sóc con là không được chu đáo, đầy đủ. “UBND xã cũng đã mời anh Long lên làm việc, giáo dục và anh Long cũng nhận thức được những sai lầm của bản thân mình, đồng thời cam kết sẽ khắc phục, không tái phạm” - ông Quý cho biết.