Ngồi tù oan 23 năm, không được bồi thường đồng nào

ANTD.VN - Một người đàn ông ở Mỹ đã phải ngồi tù oan 23 năm, nhưng ông không hề nhận được khoản tiền bồi thường nào.

Ông Lamonte McIntyre được trả tự do sau 23 năm trong tù

Năm 1994, mới 17 tuổi, Lamonte McIntyre đã phải nhận án phạt tù chung thân vì tội sát hại Doniel Quinn và Donald Ewing. Quinn và Ewing bị bắn vào đầu trong vụ tấn công giữa ban ngày khi họ ngồi trong một chiếc xe hơi ở tiểu bang Kansas (Mỹ).

Bất chấp việc luật sư của McIntyre khẳng định thân chủ ông vô tội, nhưng McIntyre vẫn bị kết án. Nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo McIntyre cùng với Dự án vô tội Trung Tây đã làm việc không mệt mỏi để chứng minh thân chủ của họ vô tội.

Nỗ lực của họ đã được đền đáp. Ngày 15-10, McIntyre đã được trả tự do sau 23 năm sống sau song sắt với tội danh ông không hề phạm phải.

Nhưng thật không may cho McIntyre, dù phải ngồi tù oan, ông không hề nhận được khoản tiền bồi thường nào. Đó là vì Kansas là một trong 18 tiểu bang ở Mỹ không trả tiền bồi thường cho những người bị kết án sai, sau đó được minh oan.