Nghi án 3 người suýt bị thiêu chết trong phòng trọ vì trả thù tình

ANTD.VN - Ba người trong phòng trọ bốc cháy cố gắng thoát ra nhưng cánh cửa bị ai đó khóa chặt phía ngoài. Họ thoát chết khi người dân có mặt kịp thời.

Hiện trường vụ cháy

Ngày 4-9, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nghi án phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 3 người bị bỏng nặng.

Vụ việc xảy ra vào 2h cùng ngày tại phòng trọ anh Trần Văn Đông (26 tuổi, quê Quảng Bình) trên đường Chiêu Liêu, khu phố Đông Chiêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, anh Đông cùng vợ là Nguyễn Thị Mai Phương (26 tuổi) và Nguyễn Thị L.A. (19 tuổi, em gái Phương) đang ngủ thì bị đánh thức bởi mùi xăng nồng nặc. Họ chưa kịp phản ứng thì lửa bốc cháy dữ dội.

Lúc này, Đông cố mở cửa để mọi người thoát ra nhưng đã bị ai đó khóa chặt phía ngoài. Ba người trong phòng cố gắng dập lửa và kêu cứu. Nghe tiếng la hét, những hàng xóm có mặt phá cửa cứu các nạn nhân, dập tắt đám cháy. Các nạn nhân bị bỏng, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong đêm.  

Theo các nạn nhân, L.A. mới chia tay người yêu và từng bị đe dọa trả thù.