Nghẹn ngào tâm sự của nữ chiến sĩ công an Hà Nội chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi

ANTD.VN - Ngày 6-10, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nữ chiến sĩ công an trẻ của Hà Nội cho em bé bị bỏ rơi bú sữa, khiến rất nhiều người cảm động. PV Báo ANTĐ đã có cơ hội ghi lại những tâm sự đầy nghẹn ngào của nữ chiến sĩ công an này.

Thiếu úy Ly (trái) đang nuôi con nhỏ nên có tình cảm rất sâu sắc với cháu bé bị bỏ rơi

Chiều ngày 5-10, CAP Mỹ Đình 2 đã tiếp nhận một bé trai 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi tại nhà nghỉ Bảo Anh trên địa bàn phường. Điều khiến dư luận xôn xao là hình ảnh chụp cảnh một nữ chiến sĩ công an trẻ của CAP Mỹ Đình 2 cho bé bú sữa gây xúc động mạnh.

Nữ chiến sĩ đó là Thiếu úy Khuất Khánh Ly (Trực ban CAP Mỹ Đình 2, CATP Hà Nội). Theo chia sẻ của Thiếu úy Ly, vì chị đang nuôi con nhỏ nên rất cảm thông với hoàn cảnh của cháu bé bị bỏ rơi, nên Thiếu úy Ly đã không ngần ngại cho bé bú chung dòng sữa với con mình.

PV Báo ANTĐ đã gặp Thiếu úy Ly vào ngày 6-10, một ngày sau khi xảy ra sự việc nói trên.

Khuôn mặt đỏ bừng vì xúc động, không kiềm được nước mắt, Thiếu úy Ly cho biết, chị cảm thấy rất thương bé bị bỏ rơi, khi sau một ngày vẫn không thấy mẹ bé tới đón về.

“Đêm 5-10, tôi đã xin mang cháu bé về nhà mình để tiện chăm sóc, với hy vọng người mẹ sẽ nghĩ lại và tới đón con về. Nhưng chờ mãi cũng không thấy!”, Thiếu úy Ly buồn bã bày tỏ.

Nữ chiến sĩ CAP Mỹ Đình 2 (CATP Hà Nội) thử sữa để cho bé uống thêm

Sáng hôm sau, em bé tiếp tục được các nữ chiến sĩ của CAP Mỹ Đình 2 chăm sóc, cho uống thêm sữa ngoài. Một số cá nhân, tổ chức cũng đã tới trụ sở CAP Mỹ Đình 2 để tặng sữa bột, bỉm, quần áo…

Để đảm bảo đúng quy định, hiện CAP Mỹ Đình 2 đang tiến hành các thủ tục để bàn giao cháu bé cho trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, chăm sóc.

Dưới đây là lời tâm sự nghẹn ngào của nữ thiếu úy trẻ về câu chuyện đặc biệt: