Nghẹn ngào nỗi đau hai nam sinh tử vong trước ngày thi THPT

ANTD.VN -Sau 12 năm học, Tiến và Thông đã chuẩn bị đủ hành trang để thực hiện ước mơ của bản thân mình. Thế nhưng, trước ngày thi THPT quốc gia 2019 hai ngày, cả Thông và Tiến đều tử vong vì đuối nước ở khúc sông gần nhà.

Chiều ngày 24-6, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Quang Thông (SN 2001) và em Nguyễn Thế Hoàng (SN 2007) cùng trú tại xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương. Hoàng và Thông cùng Nguyễn Gia Tiến (SN 2001) trú xóm 3, xã Thanh Tường là 3 nạn nhân bị đuối nước vào chiều ngày 23-6 tại khu vực sông Lam nơi chảy qua địa bàn xã Thanh Tường.

Khúc sông nơi Tiến, Thông và Hoàng gặp nạn

Như thông tin đã đưa, sự việc xảy ra vào chiều ngày 23-6, một số em học sinh theo người lớn ra sông Lam đoạn chạy qua địa bàn xã Thanh Tường tắm giải nhiệt. Chiều muộn, người lớn lên bờ đi về trong khi các em học sinh vẫn tắm và bơi ra khá xa bờ.

Sau đó, em Nguyễn Gia Tiến (18 tuổi) là học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, Nguyễn Thế Hoàng (10 tuổi) là học sinh lớp 7 trường THCS Đồng Tường và Nguyễn Quang Thông (18 tuổi) là học sinh lớp 12 trường THPT Thanh Chương 1 bị nước nhấn chìm. Phát hiện sự việc, người lớn nhanh chóng chạy đến ứng cứu nhưng các em đã bị chìm hẳn.

Nhận được tin báo về sự việc, chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ tìm kiếm các em bị nạn. Đến 21h cùng ngày, thi thể em Nguyễn Gia Tiến đã được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm để tìm kiếm Thông và Hoàng.

Tiến và Thông là hai chàng trai trẻ có tiếng ngoan hiền trong xóm, hai em đều mang hoài bão sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và thực hiện được giấc mơ giảng đường của mình. Thế mà, chỉ trong tích tắc, tất cả điều đó đều không bao giờ thực hiện được.

Sự ra đi của 3 em quá đột ngột khiến nhiều người dường như không thể tin đó là sự thật. Xóm nhỏ, nơi Tiến, Thông và Hoàng sinh sống bao trùm không khí tang thương. Tiếng khóc, tiếng kèn đám mà quyện trong mùi hương khói dưới cái nắng như rang của xứ Nghệ khiến cho không khí càng ngộp thở hơn.

Đau đớn, bàng hoàng là điều mà người dân trong xóm đang trải qua. “Tụi nhỏ không về nữa rồi...Cái xóm nhỏ có đến 3 đứa cùng đi một lúc thì chịu đâu cho hết nỗi đau", bà Sáu, trú thôn 3, xã Thanh Tường ngậm ngùi.

Ông Sỹ (bố Tiến) đau đớn trước sự ra đi của con trai

Ngôi nhà nhỏ nằm giữa xóm của gia đình em Nguyễn Gia Tiến có rất đông người ra vào. Họ đến đến cùng hỗ trợ gia đình làm đám tang cho chàng trai xấu số. Nhìn tấm di ảnh cậu con trai xấu số, ông Nguyễn Gia Sỹ (51 tuổi, bố Tiến) không kìm được dòng nước mắt của mình.

Từ chiều hôm qua, khi hay tin con gặp nạn, ông Sỹ chỉ mong đó là nhầm lẫn, nhưng rồi khi thi thể con được vớt lên, người cha này biết, ông đã mất con trai mãi mãi. Đau đớn như đứt từng khúc ruột, suốt từ hôm qua đến nay, ông Sỹ không thiết ăn uống gì, chỉ cần nhìn di ảnh của con, người cha này lại rơi nước mắt.

Tiến là con trai đầu, sau còn một em trai lớp 7. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, là hộ nghèo trong thôn nên sau thời gian học em ở nhà giúp bạn bè, ít khi đi chơi ở đâu. Hôm qua do trời nắng nóng, Tiến cùng bạn bè trong thôn ra tắm sông thì bị nạn.

Người thân của Thông khóc nghẹn từ khi hay tin em tử vong

Cách nhà Tiến không xa là nhà của Nguyễn Quang Thông (18 tuổi). Thông là nam sinh lớp 12 Trường THPT Thanh Chương 1, đang chuẩn bị cho kỳ thi THPT vào ngày 25-6 nhưng em ra đi khi chỉ cách ngày thi vỏn vẹn 2 ngày.

Sáng ngày 24-6, thi thể Thông mới được lực lượng chức năng tìm thấy cách nơi gặp nạn hơn 3 km. Thẫn thờ nhìn chiếc ban thờ lập vội, bà Nguyễn Thị Hải, mẹ Thông giương đôi mắt đỏ hoe nhìn tấm di ảnh của con trai mình. Bà Hải không thể nào tin được, chỉ trong chốc lát, đứa con ngoan ngoãn, hiếu thuận lại bỏ vợ chồng bà mà đi như vậy.

Là con trai duy nhất trong gia đình có 3 chị em, từ nhỏ, Thông đã tự đặt cho mình mục tiêu sẽ thi vào trường quân sự để bố mẹ đỡ khổ. Vậy mà, chỉ còn 2 ngày để thực hiện giấc mơ thì em lại ra đi mãi mãi. “Con ơi, các bạn chuẩn bị đi thi cả rồi, sao con còn chưa về nữa. Về đi với bố mẹ đi Thông ơi”. Tiếng khóc nghẹn của bà Hải khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt.

Người dân bàng hoàng khi chỉ trong một buổi chiều, xóm nhỏ mất đi ba người con

Hai chàng trai, hai đứa con được bố mẹ chăm chút từng ngày lớn lên, nhìn các con háo hức cùng bạn bè ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT 2019, bố mẹ Tiến và Thông đều tự hào và cầu mong con làm bài thật tốt. Thế nhưng, chỉ trong một buổi chiều định mệnh, Tiến và Thông mãi mãi không thể trở về. Các em đi rồi, để lại đó nỗi đau lớn cho người làm cha, làm mẹ…

Cuối giờ chiều 24/6, ông Lưu Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Thanh Tường cho hay, đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Thế Hoàng nổi lên ở cầu Rộ cách hiện trường khoảng 9 km. Gia đình sau đó đã làm thủ tục, đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.