Nam thanh niên bị cắt gần cụt dương vật vì bôi thuốc tùy tiện

ANTD.VN - Các đây 6 tháng, anh L.V.T. (28 tuổi, Hà Nội) phát hiện dương vật của mình có hiện tượng chảy dịch, bốc mùi hôi, bao quy đầu sưng to, sùi. Vì tâm lý ngại đi khám nên anh tự mua thuốc về bôi, uống... hậu quả là anh phải trả một cái giá quá đắt.

Một ca phẫu thuật ung thư dương vật (Ảnh minh họa)

Mới đây, do tình trạng dương vật bị tổn thương quá nặng, anh L.V.T buộc phải vào Bệnh viện Da liễu Trung ương “cầu cứu” bác sĩ. Tuy nhiên sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán anh T. đã bị ung thư tế bào vẩy (tế bào gai) dương vật giai đoạn 2, buộc phải cắt toàn bộ phần bao quy đầu và nạo vét hạch để bảo tồn chức năng phần còn lại của dương vật bệnh nhân (cắt khoảng 1/5 dương vật).

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng – Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, anh T. là một trong những trường hợp trẻ tuổi nhất (28 tuổi) bị ung thư dương vật buộc phải cắt bỏ một phần hoặc cắt vét hoàn toàn “của quý”.

Qua khai thác tiền sử bệnh, trước khi vào viện khoảng 6 tháng, anh L.V.T. phát hiện dương vật của mình có hiện tượng chảy dịch, bốc mùi hôi, bao quy đầu sưng to, sùi phần đầu dương vật... Tuy nhiên, vì tâm lý ngại đi khám nên anh tự mua thuốc về bôi, uống, chỉ đến khi biến chứng quá nặng mới chịu nhập viện thì đã muộn, không thể cứu vãn.

Ước tính mỗi năm, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đến khám, điều trị được chẩn đoán ung thư dương vật. Hầu hết trong số này có tiền sử hẹp bao quy đầu.

Do đây là bệnh ở vùng "nhạy cảm" nên rất nhiều bệnh nhân ngại ngùng, nấn ná việc đi viện khám mà thường tự ý điều trị tại nhà hoặc phòng khám tư, thậm chí nhiều người còn đắp các loại lá thuốc không rõ nguồn gốc vào "của quý" dẫn đến hoại tử và phải cắt bỏ toàn bộ dương vật.