Mang thai đến tháng thứ 9, vẫn tập tạ và leo núi

ANTĐ - Một bà mẹ ở Phoenix, Mỹ, đã làm mọi người phải sửng sốt khi vẫn cố gắng nâng gần 100 kg tạ trong những ngày cuối cùng của quá trình mang thai.

Bà bầu Meghan Leatherman, 33 tuổi, nghiện tập thể hình đến nỗi, vẫn cố gắng nâng tạ khi mang thai đến tháng thứ 9 và thậm chí khi tử cung đã mở được 1 cm.

Cô Meghan vẫn tập tạ trong những ngày cuối cùng của thai kì

Cô đã không để việc mang bầu lớn ảnh hưởng đến quá trình tập luyện theo chương trình Crossfit, bao gồm nâng tạ, thể dục dụng cụ và các bài tập cho tim.

Meghan được bác sĩ và chồng, vốn cũng là một huấn luyện viên thể hình, ủng hộ hoàn toàn. Cô bắt đầu tập theo chương trình CrossFit từ 2 năm trước và đã yêu thức ngay lập tức chương trình thể dục này.

Ngoài việc đến tập luyện ở phòng gym 4 lần/tuần, cô Meghan còn dắt chó đi dạo 5 km/ngày và leo núi 6,5 km/tuần.

Cô khẳng định việc tập thể thao cường độ lớn như vậy, không những không làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, mà nó còn giúp cô cảm thấy khoẻ hơn và làm quá trình mang thai trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Cô Meghan đã lên kế hoạch trở lại phòng gym trong 3 tuần nữa

Vào hôm 3/5, bà mẹ nghiện tập thể thao này đã hạ sinh được một cô con gái, đặt tên là Florence Germaine. Bé nặng 3 kg và hoàn toàn khỏe mạnh. Mặc dù mới đẻ chưa lâu, nhưng cô đã lên kế hoạch sẽ quay trở lại tập gym trong vòng 3 tuần tới.