Lòng nhân hậu ở trẻ

ANTD.VN - Vào ngày sinh nhật lần thứ 9, Marlen bị chẩn đoán mắc ung thư phế quản. 

Bệnh viện cùng các đợt xạ trị kéo dài liên tục khiến cô bé đau đớn và buồn bã, cô bé nhớ trường học và bạn bè. Sau hơn một năm xạ trị, rất may mắn là bệnh ung thư được đẩy lùi nhưng cô bé Marlen xinh xắn, hồng hào ngày nào giờ gầy gò, tái xanh và nhất là mái tóc vàng óng mượt mà cô bé rất tự hào giờ đã không còn một sợi.

Ngày đầu tiên trở lại trường, trái với niềm mong mỏi khi còn trong bệnh viện, Marlen lại cảm thấy mặc cảm trong chiếc mũ len trùm sát mặt. Cô bé không còn cười nói, cúi mặt trả lời rất khẽ khi các bạn và cô giáo hỏi thăm.  Nhìn bạn mình mỗi ngày đi về trong buồn bã, đến lớp chỉ ngồi một chỗ, không muốn chơi đùa, cô bé Nina là bạn thân của Marlen đã quyết định làm một việc, cô bé xin mẹ cắt đi mái tóc dài của mình để mang tới tặng cho Marlen.

Nhưng điều này dường như cũng không làm Marlen vui lên hơn chút nào, Nina quyết định cắt toàn bộ tóc của mình để đầu trọc giống bạn. Ngày Nina đến lớp với mái đầu trọc lốc, cả cô giáo và các bạn đều há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cô bé đi tới chỗ Marlen, ôm lấy bạn mình và nói: “Giờ thì chúng ta giống hệt nhau, hãy cố lên Marlen”.

Điều này làm Marlen nở nụ cười đầu tiên trong suốt gần hai năm qua, cô bé ôm chặt lấy bạn và cảm thấy không còn mặc cảm hay tự ti gì nữa. Ngay ngày hôm đó, Marlen vui vẻ hòa đồng lại với các bạn trong lớp và bên cạnh cô bé lúc nào cũng có cô bạn gái Nina.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đây, hành động cao đẹp của cô bé Nina đã được cô giáo chủ nhiệm và tất cả các bạn trong lớp hưởng ứng, tất cả cùng cắt trọc tóc như Marlen và mang những bộ tóc dài óng mượt của mình đi bán để quyên góp gây quỹ dành cho các bệnh nhi ung thư. Khi mọi người dân trong vùng biết việc này, rất nhiều người đã tới để ủng hộ tiền cho quỹ và đặc biệt là những nhà tạo mẫu tóc tài ba của bang đã mua lại các bộ tóc với giá rất cao để thể hiện tấm lòng trân trọng của họ với những hành động cao đẹp của giáo viên và học sinh trong lớp.

Cô bé Nina cùng cô giáo và các học sinh trong lớp đã viết nên một câu chuyện giống như cổ tích giữa đời thường, câu chuyện có thật thấm đẫm tình người, lòng nhân hậu của những trái tim trong sáng và thánh thiện nhất. Đó là những con người dám từ bỏ một điều quý giá của bản thân vì hạnh phúc của người khác và điều quan trọng là họ đã làm thay đổi được cả cuộc đời của một con người.