Lộn xộn chợ mực nướng phố Hàng Bồ
(ANTĐ) - Đầu phố Hàng Bồ, đoạn từ ngã tư phố Hàng Đào đến ngã tư Hàng Cân - Lương Văn Can, vài năm trở lại đây mọc lên một cái chợ “tự phát”, chỉ bán một loại hàng: mực nướng.
Cơ sở vật chất của người bán hàng: một lò than đỏ hồng, một chiếc bị hoặc thùng “các tông” đựng rượu, bia, tương ớt, vài chiếc chiếu trải trên vỉa hè. Chợ họp hàng ngày, thường bắt đầu từ 21h đến 2-3h sáng hôm sau.
Hôm nào có chợ đêm Hàng Đào - Đồng Xuân, chợ lùi lại đến 23h mới khai trương, khách hàng đông nhất là các “cậu ấm cô chiêu”. Họ ào đến, xe máy đời mới, phân khối lớn dựng ngổn ngang, trên hè, dưới lòng đường, rồi quây quần từng tốp trên chiếu hoa đã trải sẵn.
Tận tình phục vụ |
Rượu bia rót tràn cốc, có nhiều “Chí Phèo” chẳng cần cốc, “tu” chai cho “đã”. “Rượu vào lời ra” cười nói huyên thuyên, “nóng mắt” “cà” nhau, đánh chửi lẫn nhau, làm mất trật tự, phá tan đêm yên tĩnh của con phố cổ. Khổ cho bà con các phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bồ, Hàng Cân, Lương Văn Can đang chìm trong giấc ngủ sâu sau một ngày lao động vất vả phải chứng kiến những bộ mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại, đang múa chân múa tay.
Những chỗ “tranh tối tranh sáng”, chân các cột đèn, cống hè phố, thậm chí trước cửa nhà dân thật lý tưởng, họ tự nhiên “xả” lênh láng. Mùi mực nướng, mùi xú uế làm vẩn đục môi trường sinh sống của người dân.
Chợ mực nướng phố Hàng Bồ cứ tồn tại “thách thức” công luận. Chính quyền địa phương sao vẫn để “chợ” này tồn tại?
Sĩ Tứ