Lời động viên làm nên điều kỳ diệu

ANTD.VN - Tại câu lạc bộ mỹ thuật hưu trí của thành phố có một cuộc triển lãm tranh đang diễn ra, tất cả các bức tranh được trưng bày trong cuộc triển lãm đều do các thành viên cao tuổi và không phải là họa sỹ vẽ. 

Các cụ ông, cụ bà có tranh tham dự triển lãm đều rất hào hứng, họ như được trẻ lại vì cuộc triển lãm hôm nay có họa sỹ nổi tiếng của quốc gia tới tham dự và sẽ chọn ra những bức tranh tiêu biểu để đi dự triển lãm quốc gia.

Cụ già Pavali với mái tóc bạc trắng ngỏ ý muốn người họa sỹ nổi tiếng tới xem các bức tranh của cụ, chúng đều là các bức tranh mới được cụ vẽ gần đây. Sau khi xem xét các bức tranh một cách chi tiết và thấy chúng thực sự không có giá trị gì về nghệ thuật, người họa sỹ tìm cách giải thích thật nhẹ nhàng để không làm tổn thương cảm xúc của cụ Pavali. Cụ già Pavali cảm ơn những nhận xét của họa sỹ và cụ đưa ra một tập các bức tranh khác và nói rằng đây là những tác phẩm của một họa sỹ trẻ, mong họa sỹ cho ý kiến. 

Người họa sỹ xem những bức tranh và ông thật sự ấn tượng vì những bức tranh này, ông nói rằng đây là một họa sỹ trẻ tài năng và hứa hẹn một tương lại rực rỡ nếu được đào tạo và hướng dẫn bởi những họa sỹ có kinh nghiệm. Nghe đến đây cụ Pavali sững người vì xúc động, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Người họa sỹ hỏi: “Họa sỹ trẻ này là con trai của cụ phải không ạ?”. Cụ Pavali lắc đầu: “Không, đây là những bức tranh tôi vẽ hơn 50 năm trước đây. Nếu tôi được gặp anh lúc đó hay được nhìn nhận đúng về tài năng của mình có lẽ giờ tôi đã trở thành một họa sỹ rồi. Tôi đã chán nản khi không được mọi người nhìn nhận những tác phẩm của mình, vì vậy tôi đã buông xuôi”.

Một lời động viên khen ngợi thực sự làm nên những điều kỳ diệu, nó thúc đẩy niềm tin, tiếp năng lượng và có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người. Vì vậy, hãy luôn khuyến khích và động viên nhau bởi: Lời động viên chính là ô xy cho tâm hồn chúng ta.