Lính cứu hỏa cứu người ngất xỉu tại Hồ Gươm

ANTD.VN - Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC số 1 - Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực quanh Hồ Gươm chuẩn bị cho sự kiện văn hóa, văn nghệ tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đón năm mới 2018, đơn vị đã chủ động điều phương tiện, CBCS đến ứng trực ngay từ đầu giờ chiều 31-12-2017.

Không nằm ngoài dự đoán, bắt đầu từ 19h ngày 31-12, "biển người" đã chật cứng quanh Hồ Gươm. Những chiếc xe “màu đỏ” đặc trưng của lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại một số điểm được coi là trọng yếu để ứng trực cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy. Và dòng người như nêm đã nhanh chóng vây quanh bờ Hồ Gươm. Nhiều người gồm phụ nữ và trẻ nhỏ đã bị dòng người chen lấn khiến ngất xỉu, trước sự bất lực của người thân và những người xung quanh.

Lực lượng cứu hỏa cứu nhiều nạn nhân bị ngất xỉu tại đám đông bên Hồ Gươm đêm 31-12

Từ trên những chiếc xe cứu hỏa, những người lính ứng trực làm nhiệm vụ đã quan sát thấy cảnh nguy hiểm. Họ nhanh chóng lao ra, đưa những đứa trẻ, người cao tuổi và người bị ngất xỉu lên xe để thực hiện thao tác sơ cứu, tránh những nguy hiểm xảy ra với người gặp nạn.

Hình ảnh người lính cứu hỏa đang túc trực làm nhiệm vụ chuyên môn, đã lao vào làm cứu chữa những người bị ngất xỉu trong "biển người" vô tận đã gây cảm động trong đêm cuối của năm 2017.

Cũng cần phải nhắc nhở, trong đám đông như vậy, đến người lớn còn gặp khó khăn khi muốn di chuyển, huống gì trẻ nhỏ. Vậy mà hàng trăm trẻ em đã được người lớn đưa vào đây, chen chân cùng vô số rủi ro trong đêm lạnh!

Lực lượng cứu hỏa sơ cứu một phụ nữ bị ngất xỉu tại "biển người" bên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 31-12

Nhờ những người lính cứu hỏa, những người bị ngất xỉu đã “tai qua nạn khỏi” không xảy ra điều đáng tiếc.