Lấy chồng già: Được chiều nhưng chẳng được “yêu”

ANTĐ - Lấy chồng già đang dần trở thành phong trào trong giới nữ thanh niên hiện nay bởi xuất phát từ suy nghĩ: lấy chồng già sẽ được chiều chuộng, tâm lý bởi chồng đã chững chạc, công thành danh toại, kinh tế vững vàng. Song trên thực tế, những "đôi đũa lệch" ấy có thực sự hạnh phúc hay không?

Kẻ “nhún” – người “kiễng” được bao lâu

Không ai dám khẳng định rằng chồng già - vợ trẻ là không hạnh phúc. Đa số các ông chồng già và cô vợ trẻ thời kỳ đầu sống khá hòa hợp. Tình yêu khiến họ sẵn sàng "kẻ kiễng chân” -"người nhún mình”. Song càng về sau, sự chệch choạc bộc lộ càng rõ nét bởi chẳng ai có thể cứ kiễng và nhún mãi được. Và mâu thuẫn, xích mích xảy ra từ đó.

Sinh ra và lớn lên ở Sơn Tây (Hà Nội), ngay từ khi mới bước chân lên giảng đường đại học, An đã xác định sẵn "mục tiêu" khi lựa chọn "một nửa" của mình: người đàn ông đó ít nhất phải hơn An l0 tuổi, công việc ổn định với mức thu nhập khá, ga lăng, nhiệt tình và yêu cô chân thành. Là một cô gái khá xinh xắn, ngay từ những năm đầu tiên, An đã khiến nhiều bạn nam cùng khoa hoặc trên khoa thương thầm nhớ trộm, quan tâm tỏ tình nhưng tất cả không ai lọt vào mắt xanh của An bởi "họ trẻ con quá chị ạ" - An chia sẻ với tôi.

Với An, những ánh chàng bằng tuổi hoặc trên một vài tuổi đều trông chẳng có chút gì chững chạc cả, không đáng tin cậy, sẽ chẳng nhờ vả được gì. Thậm chí, An con thấy mình lớn hơn những anh chàng ấy không chỉ bề ngoài mà cả trong suy nghĩ. An quyết định chỉ quen và yêu những người đàn ông thực sự chững chạc, càng lớn tuổi càng tốt. sẵn mục tiêu ấy, trong 4 năm sinh viên, An trải qua hai mối tình thì cả hai người yêu của An đều hơn cô trên chục tuổi. An bảo: "Người yêu em lớn tuổi nên tâm lý và chiều em lắm. Chỉ có em giận anh ấy chứ anh ấy không bao giờ giận hờn trẻ con như những bạn nam trẻ khác. Họ đi làm có tiền nên việc mua sắm cho người yêu cũng thường xuyên. Tình yêu như vậy mới thú vị chứ”.

Đến khi lấy chồng, An quyết định lấy người đàn ông hơn cô 18 tuổi. Chồng An là một phó hiệu trưởng trường đại học nơi cô làm giảng viên. Anh đã có một đời vợ nhưng đã ly dị vì vợ cũ ngoại tình. Kể từ khi về trường, An đã thực sự bị thu hút bởi sự điềm đạm của anh. Chẳng mấy chốc, vị phó hiệu trưởng cũng nhận thấy tình cảm của cô giảng viên trẻ, thấy An trẻ trung xinh đẹp nên cũng không kìm nén được tình cảm. Hai người làm đám cưới sau năm tháng yêu nhau. An hạnh phúc và mãn nguyện khi lấy được một người chồng đúng như mong muốn. Cô tin mình sẽ hạnh phúc trọn vẹn nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng được lâu khi cô thấy sự chênh lệch quá lớn giữa cô và chồng.

An còn trẻ, sở thích của cô là cùng chồng đi mua sắm, đi xem phim hay gặp gỡ bạn bè thì chồng lại ngại những tiết mục đó. Dù cho An có rủ rê ngọt ngào thế nào đi chăng nữa thì chồng cũng tìm mọi lý do để từ chối. Anh sẵn sàng chi tiền nhưng bao giờ cũng kèm theo câu nói: "Em đi một mình đi, anh hơi mệt. Mà tới những chỗ đó, anh chẳng hợp". Sở thích của chồng lại là ở nhà chăm cây cảnh, nuôi cá cảnh hay đọc sách, nghiên cứu... An cảm thấy tủi thân và đơn độc khi đi đâu cũng chỉ lủi thủi một mình trong khi bạn bè ai cũng có chồng bên cạnh. Tâm sự với chồng, An lại càng thấy chán nản hơn khi nghe chồng buông câu: "Ôi trời, em chỉ giỏi so sánh. Cái thời của em hiện tại anh đã trải qua 20 năm về trước rồi, làm sao so sánh bạn bè em với anh được?".

Đó còn chưa kể sự khập khiễng trong những công việc quan trọng trong gia đình. An luôn có xu hướng tiến bộ, đổi mới còn chồng lại theo hướng cổ hủ, lạc hậu. 3 năm sau ngày cưới, An đã thấy "phát ngất" người chồng càng ngày càng già của mình và hối hận bởi quyết định sai lầm thời tuổi trẻ.

 

Được chiều nhưng chẳng được “yêu”

Khi quyết định lấy Quyền, Thủy (Từ Liêm - Hà Nội) gặp rất nhiều sự phản đối của bố mẹ, họ hàng và bạn bè vì Thủy kém Quyền tới 20 tuổi. Thủy sinh ra trong một gia đình khá giả, bản thân cô cũng xinh đẹp, hấp dẫn. Bạn bè ai cũng nghĩ Thủy sẽ lấy một anh chàng trẻ trung, đẹp trai để xứng tầm với Thủy. Vậy nên khi biết Thủy sẽ lấy Quyền, bạn bè ai cũng khuyên ngăn, cảnh báo sự chênh lệch giữa hai người vì Thủy và Quyền dù gì cũng ở hai thế hệ. Song mọi sự phản đối của gia đình, những lời cảnh báo của bạn bè với Thủy chỉ như "nước đổ đầu vịt".

Cô phân tích với bạn bè rằng: "Giờ lấy chồng như đánh một canh bạc. May mắn thì canh bạc ấy thắng, nghĩa là kiếm được ông chổng tử tế, xui xẻo thì lại vớ phải thằng suốt ngày chơi bời, sa đọa, nó chỉ coi mình như ôsin làm việc nhà. Chắc ăn nhất là lấy những người đàn ông đứng tuổi, bởi họ chơi bời đủ rồi, hạnh phúc gia đình với họ mới là số 1". Trong mắt Thủy, Quyền rất cuốn hút bởi nét phong trần từng trải, hiểu đời, hiểu người và hiểu mình, nét lịch thiệp toát lên từ sự đứng đắn của tuổi tác. Cô khăng khăng một mực lấy Quyền và khẳng định chỉ lẩy Quyền cô mới hạnh phúc. Can ngăn mãi không được cuối cùng bố mẹ Thủy đành phải chấp nhận anh con rể già nua". Thấy bạn bè tỉ tê tâm sự cần phải cẩn thận bởi sự "lệch pha" trong chuyện vợ chồng, Thủy cười xòa không tin vì anh dù lớn hơn cô đến 20 tuổi nhưng rất khỏe mạnh, phong độ và luôn nồng nhiệt trong "chuyện ấy". Vậy không cớ gì, anh lại lệch với cô...

Vài năm đầu, Quyền là một người chồng tử tế, chăm lo yêu thương gia đình. Thủy rất hạnh phúc và luôn tin sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

Thế nhưng, khi đứa con đầu lòng ra đời thì Quyền bước sang tuổi già. Quyền yêu thương, chiều chuộng vợ, nhưng anh rất biếng "yêu". Trước khi cưới nhau, anh luôn tỏ ra "hừng hực" nhưng giờ anh luôn lảng tránh. Thủy lại đang trong thời kỳ sung sức nhất nên cô thấy rất tủi thân. Cô cũng chịu khó tham khảo kiến thức, tư thế "yêu", làm mới bản thân với váy ngủ quyến rũ, thân thể thơm tho nhưng cũng chẳng ăn thua. Anh cứ trơ trơ ra như gỗ, chẳng đoái hoài gì đến vợ. Có hôm, cô chủ động, nhưng anh chỉ chiều chuộng qua loa cho xong chuyện... Rồi cô cứ thấy chồng lảng tránh, lúc thì giả vờ đọc báo miệt mài đến... quên vợ, lúc thì ngồi máy tính tới 2-3 giờ sằng mới đi ngủ. Rốt cuộc, cô không tìm được sự thỏa mãn, hạnh phúc tròn đầy bên cạnh người đàn ông cô gọi là chổng. Chán cảnh mình luôn là kẻ chủ động chuyện giường chiếu, cô trở nên cáu bẳn, buông xuôi. Càng sống bên anh, cô càng nhận ra cuộc sống thật vô nghĩa khi vợ và chồng là hai thế giới riêng không thể nào hòa hợp.

Với suy nghĩ "chồng già vợ trẻ là tiên" như hiện nay, đã để lại không ít những bi kịch đau lòng. Giới trẻ nên hiểu rằng, sự ham mê chỉ là nhất thời, còn cuộc sống chung dài lâu lại cần có sự hòa hợp, chia sẻ, cố gắng của cả hai phía. Đừng để những ông chồng già phải gắt lên: "Cô còn muốn gì ở tôi nữa? Đừng có nhõng nhẽo như trẻ con thế có được không?". Và cũng đừng để những cô vợ trẻ, đêm nằm với người chồng già mà khóc thầm khi nghĩ đến người yêu xưa cũ. Đó là lời nhắn gửi của người viết bài này tới những ai đang nghĩ "Chồng già - vợ trẻ là tiên".