Lan tỏa những hành động ‘vì nhân dân phục vụ’

ANTD.VN - “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiều cán bộ chiến sỹ của đơn vị đã kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống khó khăn mà người dân đang cần sự giúp đỡ. Ban chỉ huy Công an quận luôn biểu dương, ghi nhận ý thức trách nhiệm đó”, Trung tá Đinh Tuấn Thành – Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.

Bức thư cảm ơn mà chị Nguyễn Thị L.A, trú tại khu chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, ngày trung tuần tháng 4 này, tuy ngắn gọn, nhưng bày tỏ được trọn vẹn cảm xúc, sự cảm phục tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của chiến sỹ Công an quận Thanh Xuân.

Hình ảnh đẹp của chiến sỹ Công an quận Thanh Xuân đưa cụ già qua đường được người dân ghi lại

Lấy chồng người Hàn Quốc và có cậu con trai 8 tuổi; buổi chiều ngày cuối tháng 2-2019, khi đi làm về, mãi không thấy cậu con trai đâu. Gọi điện đến trường của con, rồi hỏi thăm hàng xóm, thông tin “dội” về: “các con đã về nhà từ lâu”; và “từ chiều chưa thấy cháu bé xuất hiện”…

Chị L.A cuống quýt gọi điện thoại cho người thân, giục nhờ tỏa đi tìm kiếm. Cho đến lúc…không còn nghĩ đến cách phải làm thế nào để tìm được con, thì chị L.A nhận được điện thoại từ Công an phường Thanh Xuân Trung. Đầu máy bên kia là Trung úy – Cảnh sát hình sự Nguyễn Thế Vinh; thông báo đang dỗ dành 1 bé trai tại trụ sở Công an phường. “Cháu bé không nói được nhiều tiếng Việt, tâm lý khá lo sợ vì bị lạc nhà…”. Chỉ chừng ấy thông tin, chị L.A như trút được gánh nặng ngàn cân, tìm ngay đến trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung.

Hỏi chuyện con trai sau đó, và qua lời kể của Trung úy Vinh, chị L.A biết được con mình mải chơi, đi lạc lối về. Vừa đi bộ, vừa khóc, khi được chú Vinh dỗ vào Công an phường ngồi để các chú Công an tìm bố mẹ, cậu bé các khóc to hơn vì…không hiểu nhiều tiếng Việt.

Đáng chú ý, cũng trong ca trực hôm ấy, Trung úy Nguyễn Thế Vinh còn kịp thời giúp đoàn tụ cậu bé N.G.L (SN 2011, trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội), về với gia đình. Bé L. bị tăng động, tự ý rời nhà và cứ thế đi bộ hơn 5 cây số, sang tận địa bàn phường Khương Trung. Tại trụ sở Công an phường, vừa dỗ bé L. nín khóc, Trung úy Vinh đã đăng thông tin lên mạng xã hội. Ít phút sau đó, mẹ cậu bé đã gọi điện liên lạc, rồi tìm đến Công an phường.

Theo chỉ huy Công an quận Thanh Xuân, trong những việc tốt mà cán bộ, chiến sỹ của đơn vị làm được từ riêng đầu năm 2019, nhiều trường hợp do chính người dân…phát hiện, gửi thư và hình ảnh đến Công an quận để ghi nhận, cảm ơn. Đơn cử như tình huống tổ công tác đội Cảnh sát giao thông – trật tự, phối hợp với học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I (Bộ Công an), thực hiện tại nút giao cắt trên phố Vũ Trọng Phụng, hôm 22-3 vừa qua.

Quá trình lực lượng phối hợp triển khai công tác phân luồng, đã phát hiện và phản ứng rất nhanh trước tình huống 2 cụ già đang cố gắng tìm cách băng qua đường giữa làn xe đông đúc. Lập tức, lực lượng phối hợp vừa điều tiết phương tiện tránh, vừa đưa 2 cụ già sang đường, rồi gọi taxi đưa về nhà. Hình ảnh bóng áo xanh nâng đỡ người già đã được người qua đường chụp lại, gửi đến Công an quận Thanh Xuân.

“Ban chỉ huy Công an quận luôn đánh giá cao, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ nhân dân trong quá trình làm nhiệm vụ. Và ngay tại cuộc họp giao ban đầu tuần sau đó, chỉ huy Công an quận đã biểu dương tổ công tác trước toàn đơn vị”, Trung tá Đinh Tuấn Thành cho biết.