Làm việc có ích để sống vui

(ANTĐ) - Ngay từ khi công tác tại Xí nghiệp Quản lý nhà quận Hoàn Kiếm, bà Lê Thị Nhượng - ảnh (hiện đang sống tại số 6 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống) luôn là cán bộ mẫu mực, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp kính trọng. Năm 2001, sau khi về nghỉ hưu, bà luôn tích cực tham gia công tác xã hội tại phường, liên tục được bầu làm Bí thư chi bộ khu phố kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ.

Làm việc có ích để sống vui

(ANTĐ) - Ngay từ khi công tác tại Xí nghiệp Quản lý nhà quận Hoàn Kiếm, bà Lê Thị Nhượng - ảnh (hiện đang sống tại số 6 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống) luôn là cán bộ mẫu mực, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp kính trọng. Năm 2001, sau khi về nghỉ hưu, bà luôn tích cực tham gia công tác xã hội tại phường, liên tục được bầu làm Bí thư chi bộ khu phố kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ.

Hàng ngày, bên cạnh việc tham gia họp tại phường, triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền đến khu dân cư, bà còn  tích cực xuống các tổ dân phố kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh. Do khu dân cư nơi bà quản lý có đặc điểm có nhiều hàng quán, khách du lịch qua lại rất đông nên việc giữ gìn vệ sinh môi trường được đặt lên hàng đầu. Bà thường xuyên xuống các nhà hàng nhắc nhở họ đảm bảo vệ sinh, huy động người để xử lý những đoạn cống rãnh bị tắc nghẽn, vận động bà con không vứt rác bừa bãi ra đường, quét dọn đường phố. Với những quán bar mở cửa quá giờ quy định, bà  trao đổi với cảnh sát khu vực đến kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện kịp thời những phức tạp về an ninh trật tự…

Công việc bận rộn khiến bà hầu như chẳng có thời gian nghỉ ngơi. “Tôi có hai con gái đã lớn, các cháu đều đã đi làm và tự lo cho mình được nên hầu như việc nhà tôi không phải quan tâm. Từ khi chồng tôi mất, gia đình vắng vẻ hơn nên tôi càng muốn hoạt động nhiều để cuộc sống thêm vui vẻ. Vả lại, tôi không thể ngồi yên khi thấy mọi người cần sự giúp đỡ của mình. Với tôi, sống mà không làm việc thì coi như vô tích sự, càng nhiều tuổi thì càng cần phải phấn đấu làm nhiều việc có ích”…

Thái độ vui vẻ, cởi mở và sự nhiệt tình với công việc, quan tâm tới những người xung quanh  là điều chúng tôi cảm nhận được sau cuộc trò chuyện với bà Nhượng. Có lẽ đây cũng là lý do khiến người phụ nữ nhỏ nhắn này được bà con trong khu phố yêu mến, được chính quyền địa phương tin cậy. Chia tay bà, tôi thầm nghĩ, giá như ai cũng có lối sống lành mạnh, làm nhiều việc có ích như bà thì xã hội này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Bạch Mai