Khốn khổ vì rác
(ANTĐ) - Từ nhiều tháng qua, người dân sống dọc hai bên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) hàng ngày phải chịu cảnh sống chung với mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác ở hai bên hành lang đường (ảnh).
Toàn bộ rác thải của thị trấn đều được tập kết về đây, biến nơi đây thành một bãi rác khổng lồ. Nhiều hôm rác còn bị đổ lấn ra cả lòng đường gây cản trở giao thông và gây mất an toàn cho người đi đường do phải... tránh rác. Vào ngày nắng, bãi rác bốc mùi hôi thối nồng nặc. Trong những ngày mưa, bãi rác như được bao phủ bởi một làn sương mỏng do rác bị phân hủy bốc lên, cùng với đó là mùi xú uế rất khó chịu. Một môi trường trong lành và mỹ quan đô thị đang là niềm mong mỏi của người dân quanh khu vực này.
Hồng Quế (Lớp BC 5A, trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 1, Phủ Lý, Hà Nam)