Khi biết chồng có con riêng

(ANTĐ) - Chúng tôi kết hôn đã được 10 năm nhưng không thể sinh con. Tuy vậy, hai vợ chồng vẫn yêu thương và chăm sóc nhau như ngày đầu.
Cách đây 1 tháng, chồng tôi đưa về nhà một phụ nữ bế theo một đứa trẻ và nói rằng đứa trẻ này là kết quả của một lần anh uống quá say. Người phụ nữ kia đã xin lỗi rồi cầu xin tôi nuôi đứa bé vì chị ta không có điều kiện và hứa sẽ bỏ đi thật xa. Tôi biết chồng mình vẫn rất yêu thương vợ, khao khát có con và tôi cũng thực sự muốn nuôi đứa bé. Nhưng tôi không biết liệu mình có thể vượt qua nỗi đau bị phản bội để nuôi đứa trẻ này khôn lớn và cũng rất lo sợ một ngày nào đó người phụ nữ kia sẽ quay lại đòi con. Tôi phải làm thế nào bây giờ?
Hoàng Ngọc Mai
(Phường Đức Giang,  quận Long Biên)
Trả lời: Trước hết, bạn là người phụ nữ độ lượng và có tấm lòng nhân hậu khi mở lòng đón nhận đứa trẻ, hậu quả của chồng mình với một người phụ nữ bên ngoài. Điều này cũng có nghĩa, nếu quyết định trở thành mẹ của đứa trẻ, bạn phải gạt bỏ sự oán hận, trách móc để cùng chồng xây dựng mối quan hệ gia đình khăng khít cùng với thành viên mới. Đây là điều vô cùng khó khăn và cần sự phối hợp từ hai phía, bạn phải vượt qua sự lừa dối phản bội của người chồng và ngược lại chồng bạn cũng phải vượt qua mặc cảm tội lỗi để cả hai trở nên hiểu và thông cảm với nhau hơn. Thật ra, việc bạn lo sợ một ngày nào đó người phụ nữ kia sẽ quay lại đòi đứa bé là trường hợp có thể xảy ra. Khi bạn đã trở thành mẹ thực sự của đứa trẻ thì tuỳ thuộc vào sự phát triển của nó để đưa ra quyết định có nên nói rõ nguồn gốc cho nó biết hay không. Tôi tin rằng với tấm lòng vị tha của mình, bạn có thể đón nhận bất cứ “kịch bản” nào đang chờ đợi bạn ở phía trước, và mọi chuyện sẽ được giải quyết dựa trên sự chân thành và độ lượng. Chúc bạn luôn hạnh phúc!