Hãy yêu thương trước khi muộn màng

ANTĐ - Vincent dừng xe ở một tiệm hoa, anh nhìn thấy những đóa hồng nhung rất tươi và đẹp, hẳn là cô bạn gái của anh sẽ rất thích nên Vincent quyết định xuống xe và mua một bó hồng để mang tới cho bạn gái của mình. 

Vào tiệm, Vincent muốn tự tay mình lựa chọn những bông hoa tươi đẹp nhất, anh khẽ mỉm cười hình dung ra gương mặt hạnh phúc của bạn gái khi nhận được những bông hồng. Bỗng anh nhìn thấy một cô bé trong bộ váy cũ sờn lấm lem đứng ngoài cửa kính nhìn chằm chằm vào những đóa hoa hồng và thút thít khóc.

Động lòng, Vincent bước ra ngoài ngồi xuống trước mặt cô bé và hỏi: “Tại sao cháu khóc, cháu bị lạc mẹ à, chú có giúp gì được không?”. Cô bé vẫn thút thít, lắc đầu rồi rụt rè trả lời: “Mẹ cháu rất thích hoa hồng, hôm nay là sinh nhật của mẹ cháu, cháu muốn mua tặng mẹ một bông hồng nhưng hoa hồng những 2 USD một bông mà cháu thì chỉ có 75 cent…”.

Vincent mỉm cười: “Cô bé thôi không khóc nữa, cháu ngoan lắm, vào đây nào, chú sẽ mua cho cháu một bông để tặng mẹ nhé, cháu muốn tự tay chọn bông hồng đẹp nhất chứ?”. Cô bé quệt nước mắt, nở nụ cười rạng rỡ, theo Vincent vào cửa hàng và chọn lấy một bông hồng. Vincent cũng chọn xong bó hồng cho cô bạn gái, thấy cô bé vẫn đứng lang thang trước cửa, anh hỏi: “Nhà cháu ở đâu, chú sẽ chở cháu về nhà để tặng mẹ cháu bông hồng cho nhanh nhé”, cô bé vui mừng gật đầu.

Vincent sững sờ khi nơi cô bé muốn anh dừng xe chính là nghĩa trang ở ngoại ô thành phố, tò mò anh đi theo, cô bé cầm bông hoa đặt lên bia mộ của mẹ mình và lẩm nhẩm nói lời chúc mừng sinh nhật mẹ. Quay ra lòng anh nặng trĩu, rưng rưng nơi khóe mắt, anh nghĩ về mẹ mình, đã hơn một năm rồi anh chưa về thăm mẹ, lấy đủ mọi lý do bộn bề công việc và cuộc sống mới, anh quên mất mẹ, quên cả mất ngày trước mẹ cũng rất thích hoa hồng mà nhìn hoa hồng anh lại chỉ nhớ tới cô bạn gái. Nhoi nhói nơi trái tim, Vincent quay lại tiệm hoa, anh gửi chuyển phát cho bạn gái bó hoa, chọn một bông hồng nhung rồi quyết định lái xe ngay trong đêm để trở về thăm mẹ, anh sẽ tặng mẹ bông hồng và nói với mẹ lời xin lỗi và nói anh yêu mẹ biết chừng nào.

Cuộc đời ngắn ngủi lắm và có những việc chỉ chớp mắt thôi đã khác rồi, chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để làm lại nữa. Vì thế hãy yêu thương, quan tâm, săn sóc tới cha mẹ và những người bạn yêu thương, quý mến ngay khi còn có thể. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc bên họ trước khi mọi chuyện trở nên muộn màng.