Hãy khám phá bản thân

ANTĐ - Giri làm nghề đẽo đá, thu nhập cũng khá ổn định nhưng anh ta không bao giờ bằng lòng với bản thân cũng như với vị trí của mình trong xã hội. Giri luôn ghen tỵ với những người hơn mình và anh ta luôn mơ ước mình giàu có nhất và quyền lực nhất. 

Một đêm nọ, Giri đã mơ một giấc mơ và khi tỉnh dậy anh ta tỉnh ngộ, chí thú làm ăn và thay đổi hẳn tính tình. Giri mơ thấy mình trở thành một thương gia giàu có với đầy ắp của cải xa hoa, nhưng khi thấy kiệu của vị quan lớn đi qua, mọi người đều phải cúi chào thì Giri lại muốn mình trở thành quan to. Giri bỗng trở thành vị quan to, được ngồi trong kiệu vàng lộng lẫy bốn người khiêng, đi đến đâu người người phải cúi rạp. Nhưng mùa hè oi bức, mặt trời chói chang nên ngồi trong kiệu quá nóng, Giri lại ước mình trở thành mặt trời. Giri trở thành mặt trời tỏa sáng kiêu hãnh ở trên cao nhưng được một lúc thì mây kéo đến che kín mặt trời, Giri tức tối lại muốn trở thành mây. Khi vừa trở thành mây thì Giri bị gió thổi bạt đi, Giri lại ước trở thành gió. Giri được trở thành gió, anh ta sung sướng thổi tung mọi thứ nhưng có một tảng đá to không hề di chuyển dù anh ta cố sức đến đâu. Tức giận Giri muốn trở thành tảng đá ngay và anh ta lại được như ý. Tảng đá Giri vững chãi nằm hiên ngang trên mặt đất không được lâu thì anh ta bị tách ra làm đôi sau những tiếng búa và đục cắm vào thân mình. Giri điên cuồng nhìn lên xem kẻ nào mà có thể mạnh hơn một tảng đá. Hóa ra đó chính là người thợ đẽo đá.

Đôi khi, những người tưởng như bình thường lại có thể tạo ra những tác động lớn lao. Vì vậy, thay vì mất thời gian ghen tức với kẻ khác hay mơ ước hão huyền, hãy khám phá bản thân mình. Có thể bạn mới là người mạnh nhất, mạnh nhất theo một cách nào đó mà bạn chưa phát hiện ra.