“Hãy cứu cha cháu trước”

(ANTĐ) - Một tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra. Chiếc xe Mercedes chở cả gia đình anh Navin, Phó tổng giám đốc một công ty chứng khoán ở Singapore bất ngờ đâm phải một chiếc xe du lịch trong chuyến đi đến Hồng Kông.
Ngoài Navin, người cha 74 tuổi của anh, người anh 39 tuổi và cậu con trai 9 tuổi ngồi trong xe đều bị thương ở các mức độ khác nhau và mắc kẹt trong xe. Một trong những người chứng kiến vụ tai nạn đến giúp kể lại rằng, khi ông định bế cậu bé ra khỏi xe, cậu bé đã từ chối và nói: “Hãy mặc cháu, xin ông cứu cha cháu trước, cha cháu bị thương nặng hơn”.

Đó không chỉ là một câu chuyện cảm động về tình yêu thương của một đứa trẻ, mà chính là bài học cho tất cả người lớn chúng ta. Trước tiên là bài học về cách dạy con “từ thuở còn thơ”. Điều kiện sống ngày càng được nâng cao, chúng ta có thể cho con cái rất nhiều thứ, thỏa mãn mọi yêu cầu, đòi hỏi của chúng, nhưng đôi khi lại quên mất việc dạy chúng biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Và trong câu chuyện kể trên, vị Phó tổng giám đốc ấy đã thành công trong việc truyền cho con trai mình tình yêu thương - thứ quý giá nhất trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

Cũng từ câu chuyện ấy, chúng ta hãy nhìn lại bản thân mình và tự vấn “liệu ta có dám hy sinh như đứa trẻ lên 9 tuổi hay không?”. Xã hội hiện đại khiến người thân trong gia đình ngày càng xa cách nhau, đôi khi chúng ta còn không dám hy sinh một cơ hội thăng tiến để dành thời gian chăm sóc người bà bị ốm, hay chỉ vì bận ký hợp đồng mà bỏ lỡ phút giây về quê nhìn mẹ lần cuối cùng. Có thể, những thứ kia rất quan trọng với chúng ta, song sẽ có rất nhiều nếu chúng ta cố gắng, còn tình thân, sẽ chỉ có duy nhất trên đời. Và mỗi khi bạn còn băn khoăn cân nhắc điều gì, xin hãy nhớ đến câu nói ấy: “Xin hãy cứu cha cháu trước”.