Hãy biết hàm ơn khi được giúp đỡ lúc khó khăn

ANTD.VN - Có hai gia đình hàng xóm sống cạnh nhau đã nhiều năm, một gia đình thì giàu có còn gia đình kia thì nghèo khó, tuy thế họ sống với nhau rất hòa thuận. 

Năm ấy, hạn hán kéo dài đến cả năm, không có nổi một giọt mưa, sông suối, ao hồ đều khô cạn hết, những cánh đồng xơ xác, mùa vụ mất trắng, nhiều gia đình trong vùng lâm vào cảnh đói khát. Lúc ấy, gia đình nhà giàu đã nghĩ cách để giúp đỡ những người hàng xóm qua lúc khó khăn, họ mua nhiều lương thực để dự trữ và đi phân phát cho những gia đình nghèo mỗi gia đình một đấu gạo để nấu cháo ăn qua ngày.

Gia đình nhà nghèo hàng xóm cũng nhận được một đấu gạo, còn đầy hơn các gia đình khác, họ rất cảm kích và coi gia đình giàu có hàng xóm như ân nhân cứu mạng. Họ bảo nhau qua cơn khó khăn này, khi khấm khá lên nhất định sẽ tìm cách đáp ơn gia đình nhà giàu.

Cơn đói tạm qua, hai gia đình một hôm ngồi nói chuyện về mùa vụ mới sẽ trồng gì, gia đình nhà nghèo nói họ đang phải tìm cách vay mượn anh em họ hàng để mua thóc giống, gia đình nhà giàu thấy vậy liền về nhà lấy ngay một đấu thóc giống tặng cho gia đình nhà nghèo và nói hàng xóm giúp đỡ nhau không cần phải trả lại.            

Anh em họ hàng của gia đình nhà nghèo đến chơi biết chuyện họ được gia đình nhà giàu tặng một đấu thóc giống liền bĩu môi bàn tán: “Có một đấu thóc thì làm được cái gì, chỉ đủ ăn mấy bữa chứ làm sao mà đủ gieo trồng cho cả một mùa vụ. Gia đình đó thật là keo kiệt, giàu có như thế nên cho người ta ít nhất vài chục đấu thóc với cả tiền bạc thì mới đáng chứ”. Gia đình nhà nghèo nghe anh em mình nói thế thì cũng bỗng dưng không còn cảm thấy biết ơn nữa mà thấy đúng là gia đình nhà giàu đó thật là keo kiệt.

Rồi những câu nói ấy đến tai gia đình nhà giàu, họ vô cùng giận vì nghĩ đã giúp đỡ hàng xóm của mình rất tận tình từ  lúc họ một bát cơm không có để ăn để đến giờ bị nói như vậy, đã không biết hàm ơn lại còn nói họ keo kiệt. Từ lúc ấy hai gia đình không nhìn mặt và coi nhau như kẻ thù.

Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ: “Một bát gạo tạo nên ân nhân, một bát gạo tạo nên kẻ thù”, khi con người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì dù có nhận được sự giúp đỡ rất nhỏ cũng thấy biết ơn nhưng nếu khó khăn đã bớt rồi mà nhận được sự giúp đỡ nhỏ thì lại coi thường bởi dục vọng của con người như nước biển, càng uống càng khát. Vì thế, hãy biết hàm ơn khi nhận được sự giúp đỡ trong lúc khó khăn và hãy là người thông minh khi muốn giúp đỡ người khác.