Hai vợ chồng tàn tật có con sau 5 năm chạy chữa vô sinh

ANTD.VN - Sau gần 5 năm chạy chữa vô sinh, cặp vợ chồng tàn tật, cùng phải ngồi xe lăn là chị Trương Thị Hà (sinh 1978) và anh Lê Văn Năm (sinh 1984, cùng ở Thanh Hóa) đã có được món quà bất ngờ khi hạ sinh được bé trai kháu khỉnh.
Sau gần 5 năm chạy chữa vô sinh, cặp vợ chồng tần tật, cùng phải ngồi xe lăn là chị Trương Thị Hà (sinh 1978) và anh Lê Văn Năm (sinh 1984, cùng ở Thanh Hóa) đã có được món quà bất ngờ khi hạ sinh được bé trai kháu khỉnh.

Hai vợ chồng anh Năm, chị Hà cùng phải ngồi xe lăn, đã có con sau 2 lần thụ tinh ống nghiệm

Chị Hà bị liệt 2 chân từ nhỏ, còn anh Năm sau một tai nạn khi ngã từ trên cây cao xuống đất cũng bị liệt cả 2 chân. Cặp đôi này gần như phải gắn liền với chiếc xe lăn từ nhỏ, chị lại hơn anh 6 tuổi, thế nên khi 2 người quyết định đến với nhau đã gặp phải không ít sự can ngăn từ phía gia đình.

Lấy nhau rồi, 2 vợ chồng lại không thể có con sau nhiều năm chung sống. Đi khám sức khỏe sinh sản mới biết, anh Năm mắc bệnh hiếm muộn, không thể có con bằng con đường tự nhiên như những cặp vợ chồng khác. Để thỏa ước nguyện được làm cha mẹ, 2 vợ chồng đã quyết định chạy chữa nhiều nơi nhưng không thành công, cuối cùng họ quyết định đi làm thụ tinh ống nghiệm.

Chị Hà kể, để được làm cha, làm mẹ, cả hai vợ chồng chị đã phải qua biết bao gian truân, vất vả, không ít lần nước mắt chị đã rơi. Lúc quyết định làm thụ tinh ống nghiệm, gia đình, bạn bè đều khuyên ngăn. Ra đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội rồi, các bác sĩ nhìn thấy vợ chồng chị cùng ngồi xe lăn cũng hoài nghi, cân nhắc “không biết có nên làm hay không”? Nhưng vợ chồng chị vẫn kiên quyết “liều một phen”.

Là người trực tiếp thực hiện ca thụ tinh trong ống nghiệm cho vợ chồng anh Năm, chị Hà, bác sĩ Lê Thị Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ: “khi gặp vợ chồng chị Hà chúng tôi cũng phải đắn đo, suy nghĩ và giải thích với người bệnh rất nhiều. Song trước sự quyết tâm và niềm mong mỏi có con của hai vợ chồng, chúng tôi đã đồng ý tiến hành thực hiện”.

Hai vợ chồng chị Hà, anh Năm chăm sóc cậu con trai đã được hơn 3 tháng tuổi

Sau lần đầu chuyển phôi thất bại, vợ chồng chị Hà vẫn kiên trì chờ đợi cơ hội và cuối cùng may mắn đã mỉm cười với hai vợ chồng. Trong lần thực hiện thứ hai, vợ chồng anh Năm, chị Hà chuyển 4 phôi và đã đậu 1 phôi. Chị Hà mang thai và đến đầu tháng 5 vừa qua thì sinh nở được một bé trai kháu khỉnh, nặng 2,7 kg. Niềm vui với cặp vợ chồng tật nguyền như vỡ òa.

Sáng nay, 19-8, hai vợ chồng chị Hà, anh Năm cùng đứa con trai hơn 3 tháng tuổi của mình cùng có mặt tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để dự buổi tổng kết “Tuần lễ vàng Ươm mầm hạnh phúc 2017” do bệnh viện này tổ chức. Chia sẻ với mọi người dự hội nghị, vợ chồng chị vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được làm cha, làm mẹ và khẳng định “nếu không quyết định liều, không tin tưởng vào kỹ thuật y tế hiện nay thì chúng tôi đã không có được đứa con như hôm nay”.

Được biết, trong chương trình Tuần lễ vàng Ươm mầm hạnh phúc năm nay, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tiếp nhận hơn 2.000 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn đến khám và điều trị. Tất cả các trường hợp đến khám mới và có nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm thời gian này đều được bệnh viện hỗ trợ trực tiếp 5 triệu đồng/ ca.