Giúp người là giúp mình

ANTĐ - Tối cuối tuần, sau khi xong việc, Phillip quyết định lái xe về nhà thăm mẹ. Trên đường cao tốc gần nhà, anh phát hiện có một chiếc mô tô bị đổ, xung quanh nhiều mảnh vỡ và một người đang nằm bất động. Có vẻ như là một vụ tai nạn và kẻ gây tai nạn đã nhẫn tâm bỏ đi. Đang do dự không biết có nên dừng lại không vì Phillip nhớ lại những chuyện không hay nhan nhản trên các trang mạng khi giúp người nhưng lại bị chuốc vạ vào thân. 

Anh nghĩ có lẽ anh ta cũng chỉ say rượu rồi tự ngã thôi, có thể người khác sẽ giúp anh ta. Đúng lúc ấy Phillip có điện thoại, là mẹ anh gọi hỏi anh sắp về tới nhà chưa, mẹ nói anh trai anh cũng đang về nhà và bà rất vui khi ba mẹ con sắp được sum họp. 

Nghe mẹ nói nhưng trong đầu Phillip cứ ám ảnh hình ảnh người đàn ông nằm bên đường vừa rồi. Anh nghĩ người đàn ông đó phải chăng cũng có người mẹ đang lo lắng, trông chờ. Phillip lập tức quay xe lại và đưa người đàn ông đó đến bệnh viện. 

Sau này khi kể lại câu chuyện trên cho một người bạn, Phillip vẫn còn nghẹn ngào: “Các bác sỹ nói rằng chỉ chậm một chút nữa thôi thì anh ấy khó có thể giữ được tính mạng. Mà anh có biết tôi đã cứu ai không? Chính là anh trai tôi đấy. Biết tin tôi sẽ về hôm đó, anh ấy dù rất bận nhưng đã mượn mô tô của người bạn phóng về để gặp tôi, không ngờ bị tai nạn, lái xe đâm xong rồi bỏ chạy”. 

Phillip nói rằng anh quá may mắn vì đã đưa ra quyết định đúng lúc, nếu không thì không biết sẽ ra sao, từ lúc ấy trong anh luôn có ý thức giúp đỡ những người khốn khó mà không hề do dự hay suy tính thiệt hơn. Anh nói rằng: “Bạn đang giúp người khác ư? Không phải, thật ra là bạn đang giúp chính mình”.