Gieo hạt giống thiện lương

ANTD.VN - Ông Hoangu nghèo khó, tích cóp nửa năm trời mới được 300 đồng để mua hạt giống cho vụ mùa sau nên ông cất giữ tiền rất cẩn thận. 

Sáng sớm hôm ấy, ông dậy từ tinh mơ đi bộ ra đường lớn để bắt chuyến xe đi lên thị trấn mua hạt giống, chuyến xe đông chặt người, lại nghe về nạn trộm cắp móc túi nên ông Hoangu giữ rất chặt 300 đồng trong tay. Xuống đến thi trấn, ông đi thẳng đến chợ và mua hạt giống mình cần nhưng có những loại không có nên ông vẫn còn lại 100 đồng.

Ở thị trấn có rất nhiều món ngon, đồ đẹp nhưng ông Hoangu nhất định tiết kiệm, không tiêu đồng nào mà chỉ mua chiếc bánh mỳ và uống chai nước đem theo từ nhà, chuyến xe quay về dừng nhiều lần ở dọc đường cho người lên kẻ xuống và khi đi đến giữa đường, ông Hoangu chột dạ cho tay vào túi áo tìm tờ tiền thì nó đã không cánh mà bay từ bao giờ.

Ông Hoangu toát mồ hôi kiểm tra hết các túi quần túi áo, cuối cùng ông ngậm ngùi cay đắng hiểu rằng mình đã bị móc túi. Đang buồn bã, ông chợt thấy một người phụ nữ dáng vẻ lam lũ đứng phía trên kêu khóc rằng bà thu gom cả nhà cả cửa mới có tiền mua được 2 túi hạt giống cho vụ mùa, vậy mà vừa ngủ gật thiếp đi một lát giờ nó đã biến mất không dấu vết. Cả xe xôn xao bàn tán nhưng không ai hỏi han gì tới bà, họ chỉ kiểm tra lại đồ đạc hành lý của mình, mặc người phụ nữ vẫn cứ khóc lóc kể lể.

Ông Hoangu lên tiếng an ủi người phụ nữ vừa mất đồ mà quên mất rằng mình cũng vừa bị móc túi. Ông lấy ra một cái bao không rồi mở túi hạt giống của mình trút vào đó một nửa rồi đưa cho người phụ nữ và nói: “Bà cầm túi hạt giống này về trồng tạm vậy, ai cũng có lúc khó khăn, tôi cũng khó khăn nhưng trồng ít đi vậy, rồi chúng ta sẽ vượt qua thôi”. Mọi người trên xe thấy hành động của ông Hoangu thì ai nấy đều mở bao của mình trút một ít vào bao cho người phụ nữ kia, khiến bà rưng rưng cảm động, chỉ biết cúi đầu cảm ơn.

Lại một đợt người lên xuống xe, ông Hoangu cũng bị xô lấn chen đẩy theo. Thật kỳ lạ là khi xuống xe, cho tay vào túi, ông Hoangu sững sờ khi thấy tờ tiền 100 đồng ở trong túi của mình.

Giúp đỡ người khốn khó trong cơn hoạn nạn chính là gieo hạt giống thiện lương. Hạt giống ấy sẽ nở hoa và hương thơm của nó không chỉ dành riêng cho người gieo trồng mà còn lan tỏa tới những người xung quanh. Và hương thơm của thiện lương sẽ cảm hóa ngay cả những trái tim lạnh lẽo, vô lương nhất.