Giả gái, bán hoa hồng cứu con ung thư

ANTĐ - Người cha tuyệt vọng đã quyết định cải trang thành phụ nữ để bán hoa hồng tại một ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh (Trung Quốc), với hy vọng có tiền để chữa trị cho con trai mắc bệnh Non-Hodgkin lymphoma (một dạng bệnh ung thư).

Giả gái, bán hoa hồng cứu con ung thư ảnh 1

Theo trang NetEase, mỗi tối, ông Đồng Đại Quân, người tỉnh Sơn Đông, đã đến ga tàu điện ngầm trong trang phục váy dài và tóc giả. Con trai mới 5 tuổi của ông đã trải qua 3 lần hóa trị và cần thêm 8 lần nữa trong liệu trình điều trị.

Ông Đồng cho biết, tiền thuốc chữa bệnh của con trai là 210.000NDT, trong đó 140.000NDT ông phải vay mượn họ hàng, bạn bè. Để cứu con trai, ông đã nảy ra ý bán hoa hồng tại ga tàu điện ngầm.

Tình phụ tử cao đẹp của bố con ông Đồng giống câu chuyện của một người đàn ông 32 tuổi ở Tứ Xuyên hồi năm ngoái. Ông này cũng mặc quần áo phụ nữ để bán dạo băng vệ sinh, nhằm kiếm chút tiền chữa trị cho con gái bị ung thư máu.