Gia đình và các hộ dân xung quanh rất cảm phục

ANTĐ - Kính gửi: Ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội / BCH Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội

Tên tôi là Lê Thị Phương, sinh năm 1965, hiện là hộ kinh doanh ở đường 23B, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. 

5h sáng 17-10-2014, gia đình tôi phát hiện chiếc máy phát điện nhãn hiệu Zong Shen mới mua đã bị kẻ gian lấy mất. Lúc đó, tôi rất lo lắng vì chồng và các con đều đi công tác, chỉ có tôi và con dâu cùng cháu nhỏ ở nhà. Trong lúc hoang mang chưa biết phải làm gì thì một đồng chí mặc quân phục cảnh sát vào nhà tôi, tự giới thiệu là Đào Huy Đoàn, tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát của Đại đội 16, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội. Đồng chí Đoàn thông báo với tôi là rạng sáng 17-10, tổ tuần tra do đồng chí Đoàn làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại đường 23B, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp một máy phát điện. Các đối tượng khai nhận đã lấy chiếc máy phát điện của gia đình tôi, mà 1 trong 2 đối tượng đã có tiền án và tiền sự về tội cướp tài sản mới ra tù nên rất manh động. Bản thân tôi và gia đình rất vui mừng, nếu không có các đồng chí của tổ công tác Đại đội 16, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội thì gia đình tôi không biết bao giờ mới tìm và nhận lại tài sản bị mất trộm. Qua sự việc này, không chỉ gia đình tôi mà tất cả hộ dân sinh sống gần nhà tôi đều cảm phục về tinh thần trách nhiệm giữ gìn ANTT và bảo vệ tài sản của công dân, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với bọn tội phạm của CATP Hà Nội. 

Tôi tin tưởng rằng dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo CATP Hà Nội và tinh thần phục vụ nhân dân của các đồng chí, người dân chúng tôi luôn được sống và làm việc trong sự bình yên. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!