Gia đình chồng có “thâm niên” bạo lực

ANTĐ - Em và chồng ở nhà riêng do bố mẹ em mua cho. Khi em sinh con, mẹ chồng em xuống ở cùng để trông cháu. Tuy vậy, lúc không có mặt chồng em thì mẹ chồng em rất khó chịu, không quan tâm đến cháu nhưng khi có chồng em thì ngược lại, đồng thời thường xuyên nói xấu em với anh ấy. 

Không ít lần, do nghe mẹ nên chồng em đã đánh em. Bố đẻ em xót con, vào can ngăn thì chồng em đánh cả bố em. Em bế con về nhà mẹ đẻ ở thì anh ta tiếp tục đi theo hành hung, đồng thời tuyên bố “hận bố vợ suốt đời”. Điều đáng nói là, trước đây mẹ chồng em cũng thường xuyên bị bố chồng đánh đập khi có bất đồng nên bà coi chuyện bị chồng đánh như chuyện thường ngày mà bổn phận người vợ phải chịu đựng. Em phải làm sao khi rơi vào hoàn cảnh éo le này? Đào Thu Mỹ (Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Qua câu chuyện của bạn kể, có thể thấy gia đình chồng bạn có một nếp sống khá kỳ lạ. Nếp sống đó không cần phân biệt phải trái đúng sai, trên dưới, hễ ai làm mình trái ý thì đánh và chuyện đánh nhau trong nhà là chuyện hết sức bình thường, ai mạnh thì thắng, thậm chí có thể đánh luôn cả bố vợ! Truyền thống vợ bị đánh phải nhịn đã có trong nhà từ đời mẹ chồng, bà và chồng bạn đang muốn truyền lại cho bạn. Điều đó thật đáng sợ! Hơn nữa, mẹ chồng và chồng bạn lại cổ vũ, bênh vực, đồng tình với nhau thì quả là nan giải. Sau  những gì đã xảy ra, câu nói “thù bố vợ suốt đời” cho thấy chồng bạn là con người hồ đồ, thiếu hiểu biết, thiếu văn hóa, thậm chí là vô ơn với người đã sinh ra vợ mình, còn lo nhà lo cửa cho vợ chồng mình. Nếu bạn còn hy vọng vào sự thay đổi ý thức và cách hành xử của chồng thì mới hy vọng có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Còn không, chắc chắn bạn sẽ chịu cảnh bạo lực tới suốt đời. 

PGS.TS Trịnh Hòa Bình (Viện KHXH Việt Nam)