Đường Đại Cồ Việt đang xấu dần đi

(ANTĐ) - Nửa năm trở lại đây, đường Đại Cồ Việt cứ xấu dần đi. Vỉa hè chỗ bị “lấn chiếm” làm bãi để xe, chỗ người dân tự do bày bán hàng nước, đồ nướng, chỗ bị băm nát tạo thành nhiều “ổ gà”, “ổ trâu”, trời đổ mưa sẽ là hố chứa nước, nhiều người bị “sập bẫy” loạng choạng.

Đường Đại Cồ Việt đang xấu dần đi

(ANTĐ) - Nửa năm trở lại đây, đường Đại Cồ Việt cứ xấu dần đi. Vỉa hè chỗ bị “lấn chiếm” làm bãi để xe, chỗ người dân tự do bày bán hàng nước, đồ nướng, chỗ bị băm nát tạo thành nhiều “ổ gà”, “ổ trâu”, trời đổ mưa sẽ là hố chứa nước, nhiều người bị “sập bẫy” loạng choạng.

Một cảnh thường thấy trên đường Đại Cồ Việt
Một cảnh thường thấy trên đường Đại Cồ Việt

Tại sao con đường đã “phân luồng”, rộng thênh thang mỗi chiều hai làn xe chạy, nạn ách tắc vẫn diễn biến phức tạp? Tìm hiểu thấy có mấy nguyên nhân. Đoạn đầu phố chẳng hiểu vì sao vẫn chưa rải nhựa khép kín, nên đường gồ ghề, gập ghềnh toàn đá, trời mưa đường trơn, phương tiện giao thông đến đây tránh khúc đường xấu, giảm tốc độ, xe sau chờ xe trước thành đoàn dài, còi xe inh ỏi, khói xe phả đen ngòm, ách tắc, ô nhiễm môi trường.

Đoạn giữa phố, bên số lẻ “bến xe ôm”, xe rác tự phát tùy tiện, “neo” lại, vô tình làm vật cản làm đọng “dòng sông” xe đang trôi về phía trước. Những bọc rác đủ các loại to nhỏ, rải rác hai bên đường, nhiều chiếc chai đựng dung dịch màu đỏ, được kê bằng viên gạch vỡ, bày la liệt lề đường của những người bán xăng “lậu” mời chào khách, phương tiện giao thông đến đây phải né tránh, nếu vô ý va vào cái chai chẳng đáng giá ấy sẽ “bùng nổ” nhiều trận cãi vã, náo loạn đường phố. Hàng quán:  chè chén, đồ nướng, cà phê vỉa hè, mũ các loại, mạnh ai nấy “chiếm”. Vỉa hè bị “xẻ” bày quán, làm bãi xe máy, dựng ngổn ngang trên hè, dưới lòng đường, các ống cống bê tông vô chủ lăn lóc khắp nơi “vẽ” nên một bức tranh xấu về an toàn giao thông trên đường phố.

Sĩ Tứ

(Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)