Đừng có ham rẻ!

ANTĐ -  “Vài năm trước tôi đã thấy hành và tỏi không rõ nguồn gốc với kích thước lớn bán tràn lan. Gừng “khổng lồ” thì năm ngoái mới thấy”, bà Trần Thị Oanh (60 tuổi, tiểu thương tại chợ Thành Công B, Ba Đình, Hà Nội) cho biết.

- Sao lại gọi là “khổng lồ” hả bác?

- Hành, tỏi đều to gấp 2,3 lần hành tỏi ta. Gừng thì to gấp 4-5 lần. Có củ to bằng bàn tay người ấy chứ. Lạ ở chỗ, hành tỏi ta để một thời gian là bị óp, loại kia cứ thoải mái. 

- Giá cả thì thế nào ạ?

- Chỉ bằng 1/3 so với loại của Việt Nam. Thấy họ bán chạy lắm nhưng chủ yếu các nhà hàng mua thôi.

- Sao người dân lại ít mua?

- Các bà nội trợ giờ chịu khó đọc báo lắm. Cái gì to quá không ai dám mua đâu. Chỉ nhà hàng là thích, vì nó to, đỡ mất công bóc, giã, lại dễ bảo quản. Độc hại gì chưa biết, cứ tính lời lãi trước mắt đã, thế mới nguy hiểm.

- Về thông tin gừng Trung Quốc được trồng và bảo quản bằng thuốc trừ sâu cực độc đang xâm nhập thị trường Việt Nam, bác có biết không?

- Tôi cũng mới nghe nói. Tôi cũng băn khoăn. Tại sao không ai kiểm tra chất lượng các mặt hàng này, hay nó ít giá trị quá. Phải ngăn chặn ngay những loại thực phẩm nhập ngoại nguy hiểm như thế. Người tiêu dùng cũng đừng có ham rẻ, cứ dùng những mặt hàng nông sản của nước mình thôi, bé thật nhưng vừa ngon vừa an toàn.