Dũng cảm cứu người gặp nạn trong cơn giông khủng khiếp

ANTĐ -24 giờ sau trận giông, mặc dù huy động 100% quân số để giải tỏa, dọn dẹp nhưng Công ty Công viên cây xanh vẫn chưa thể giải phóng hết được số lượng cành cây ngổn ngang trên các tuyến đường. Nhìn cảnh tượng đó,  nhiều người dân chứng kiến các vụ tai nạn xảy ra trong cơn giông khủng khiếp ấy lại hình dung ra...

Anh Tào Văn Lê - nhân viên bảo vệ nhà hàng My Way ở 54 Nguyễn Du vẫn nhớ như in khoảnh khắc những thân cây xà cừ cao hàng chục mét đổ rầm rầm xuống đường ngay trước mắt mình. Anh cũng là người chứng kiến vụ tai nạn cây đổ khiến ông Dương Quang Thọ (SN 1954), trú tại tổ 19 cụm 3 Tứ Liên, Tây Hồ bị tử nạn khi đi đến ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du.

“Lúc ấy trời mưa to, gió giật rất mạnh, cách nơi tôi đứng chỉ 30m một cây xà cừ bỗng kêu răng rắc rồi đổ ập xuống ngang đường Quang Trung ở hướng sau đèn đỏ. Toàn bộ thân và cành lá của cây này nhiều đến nỗi bịt kín toàn bộ con đường và kéo cả hệ thống dây cùng cột điện đổ ập. Chưa hết, ngay sau đó một cây xà cừ khác phía sau đèn đỏ trên trục đường Nguyễn Du cũng đổ xuống. Tất cả các xe ô tô đi đến đây bị dồn ứ lại không có lối thoát. Đúng lúc ấy tôi thấy ông Thọ từ phía Công viên Thống Nhất đi tới, ông ấy dường như đang lúng túng tìm cách rẽ phải hoặc quay lui để tránh con phố ùn tắc thì một thân cây xà cừ nữa đổ ập xuống. Đó là một thân cây rất lớn, cành lá của nó không chỉ vùi kín ông Thọ cùng chiếc xe mà còn phủ lấp toàn bộ một chiếc ô tô ngay bên cạnh. Tôi hô ầm lên rằng có người bị nạn nhưng gió mưa quá to nên hầu như không ai nghe thấy. Sau đó, một thanh niên chạy tới cùng tôi cố sức nâng đám cành lá lên để cứu người trong ô tô và ông Thọ ra nhưng không được vì quá nặng. May sao đúng lúc ấy một chiếc xe cứu hỏa đi tới, nghe chúng tôi thông báo về vụ tai nạn, những người lính cứu hỏa đã dùng cưa của họ để cắt cành lá đưa các nạn nhân ra ngoài sơ cứu. Nhưng rất tiếc là lúc đó ông Thọ đã tử vong”, anh Lê kể lại.

Dũng cảm cứu người gặp nạn trong cơn giông khủng khiếp  ảnh 1

Những thanh niên trong CLB tình nguyện Thủ đô cùng nhân viên vệ sinh môi trường đô thị dọn dẹp cành cây đổ trên đường Quang Trung, chiều 14-6

 Chỉ ít phút sau vụ tai nạn chết người ở ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du, một vụ tai nạn khác lại xảy ra trước cửa số nhà 112 phố Minh Khai khiến chị Đào Thị Oanh (quê ở Tam Điệp, Ninh Bình), sinh viên trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội tử vong.

Bà Lan, một cư dân trú tại ngõ 110 Minh Khai cho biết: “Lúc ấy mưa gió rất dữ, tôi đang trên đường chạy về nhà thì nghe một tiếng động lớn phía sau, đồng thời nhiều người chạy dạt ra hô hoán ầm ĩ. Khi tôi quay lại nhìn thì đã thấy cô gái trẻ bị một thân cây gió giật bật gốc đè trúng, cạnh đó là một chiếc xe đạp điện nằm lăn lóc. Lúc nhìn cảnh tượng ấy, chân tay tôi run bắn đến mức không đi nổi. Có lẽ chỉ chậm 1 giây nữa thì tôi cũng đã chung số phận. Về tới nhà phải nửa tiếng sau tôi mới hoàn hồn. Tiếc rằng cô gái ấy bị cây đè nặng quá nên không qua khỏi. Chưa bao giờ tôi chứng kiến trận giông gió nào khủng khiếp đến thế”.

Cũng cùng thời gian này tại ngã tư Trần Nhân Tông - Bà Triệu, một người đàn ông đi xe máy đến đây đã bị một cây xanh khác đổ đè vào người. Rất may trường hợp này chỉ bị thương nhẹ. Anh Phạm Quốc Khánh, một người trực tiếp giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu kể lại: “Tôi vừa được một người bạn đưa về nhà trên phố Bà Triệu thì đúng lúc vụ tai nạn xảy ra. Cây xanh này không quá lớn, hơn nữa nó đổ khá chậm. Tuy nhiên có lẽ do vướng víu áo mưa và gió tạt nước vào mặt quá mạnh nên người bị nạn đã không kịp quan sát nên bị cây đổ đè vào người. May mà lúc đó bất chấp mưa gió, mọi người dân xung quanh lao ra giúp đỡ và đưa anh ấy đi cấp cứu kịp thời. Lúc đưa lên xe, anh ấy vẫn tỉnh táo, nhưng có lẽ do quá sốc và đau nên anh ấy không thể tự đi về nhà được”.