Du xuân đền Đức Thánh Cả: Cho một điếu thuốc, mất 8 triệu đồng!

ANTĐ - Nằm tại khu vực ranh giới địa phận hành chính giữa xã Hồng Quang - huyện Ứng Hòa - Hà Nội và xã Tân Sơn - huyện Kim Bảng - Hà Nam, đền Đức Thánh Cả thu hút rất nhiều du khách thập phương đến dâng hương, thưởng ngoạn. Tuy nhiên, trái với hình ảnh linh thiêng, theo phản ánh của du khách hành hương chiêm bái và thực tế của phóng viên cho thấy, các dịch vụ “thương mại hóa” đình chùa diễn ra nhộn nhịp, nhất là việc lừa đảo tiền bạc khiến du khách khốn đốn.

Hóa vàng cũng mất phí

Theo phản ánh của du khách và thực tế cho thấy, đi vào sâu phía sau khu di tích, qua khu vực của đền Đức Thánh Cả thuộc Hà Nội quản lý, cùng đoàn người hành hương, tôi đi vào khu vực dành cho người hóa vàng, ngạc nhiên khi thấy đoạn đường ngắn, chật chội nhưng có khoảng gần chục các cụ bà ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc đứng thành hai hàng dẫn ra khu vực đốt vàng mã. 

Một nhóm du khách sau khi hành lễ và mang vàng mã đi hóa, khi trở ra thì nghe tiếng than phiền “Già đọc kinh cầu phúc đức, hóa vàng cho Thánh suốt từ nãy mà không biếu già được đồng nào”... 

Rất nhiều người ngạc nhiên, ngơ ngác không hiểu gì, vì chỉ nghĩ đơn thuần mình ra khu vực hóa vàng để hóa, nghe các cụ đọc mấy lời chúc, cuối cùng mới vỡ lẽ ra là phải... mất phí. 

Du xuân đền Đức Thánh Cả: Cho một điếu thuốc, mất 8 triệu đồng! ảnh 1

Ngay bản thân người viết trong quá trình hóa vàng mã cũng nghe được mấy câu cầu chúc điều may mắn cho khách, vừa đủ thời gian vàng mã được hóa xong. Khi hóa xong, cũng không quên đưa vào tay các cụ một chút tiền gọi là hậu tạ.

Ngoài ra, tình trạng chặt chém, hét giá theo ý người bán diễn ra khá phổ biến tại đây. 

Tại bãi đỗ xe, mỗi chiếc xe máy được “hét giá” 50.000 đồng/lượt. Ô tô thì 300.000 đồng/lượt. Do không còn lựa chọn nào khác, khách đành bấm bụng trả tiền. Một người bực bội quát: “Sao giá gửi xe lại đắt như vậy?”, thì nhân viên bãi xe gằn giọng đe dọa: “Không đưa tiền thì đừng có về…”.

Trò chơi "Chiếc nón kì diệu" lừa tiền khách hành hương

Ngoài những hình ảnh không đẹp nêu trên, theo phản ánh của rất nhiều du khách và thực tế cho thấy, tại đền Đức Thánh Cả đã xuất hiện tình trạng các nhóm thanh niên ra xin điếu thuốc rồi dụ tham gia trò chơi mang tên Chiếc nón kì diệu tại bến xe Hàm Long do xã Tân Sơn quản lý. 

Theo tìm hiểu, đã có người bị lừa mất 8 triệu khi tham gia trò chơi này. Nhiều nạn nhân khác khi không trả đủ tiền đã phải cắm điện thoại, giấy tờ cá nhân. Những nạn nhân này cũng không thể chạy trốn hoặc bỏ dở cuộc chơi được bởi luôn có những đối tượng bảo kê đứng quanh đó, sẵn sàng chặn đánh bất kỳ người chơi nào có ý định bỏ trốn.

Bản thân người viết cũng bị các đối tượng này đe dọa khi có ý định chụp lại hình ảnh những người tham gia trò chơi này. 

Theo lời giới thiệu của nhóm đối tượng, trò chơi Chiếc nón kì diệu có 6 cửa đặt tiền: x2, x5, x8, x10, x20 và đặc biệt. Chiếc nón thì có các ô đánh số từ 1 đến 6 và ô "thêm lượt", ô "mất".

Luật chơi khá đơn giản người chơi chỉ cần đặt tiền vào 6 ô và "nhà cái" sẽ quay chiếc nón. Kim chỉ vào các ô 1-6 thì được ăn tiền tương ứng. Vào ô "thêm lượt", người chơi phải đặt thêm tiền vào và quay tiếp nếu không quay sẽ mất. Nếu vào ô "mất", toàn bộ số tiền đặt cược sẽ mất hết. Tối thiểu mỗi lần đặt cửa là 200.000 đồng.

Khi người viết có mặt tại khu vực trò chơi này, một người thanh niên gương mặt mệt mỏi, ánh mắt lo lắng nhìn theo vòng quay đang dần chậm lại. Người thanh niên này sau đó thất thểu ra về khi đã trắng tay và buộc phải đặt điện thoại cùng một số giấy tờ cá nhân cho "nhà cái".

Du xuân đền Đức Thánh Cả: Cho một điếu thuốc, mất 8 triệu đồng! ảnh 2

Rất nhiều đối tượng vây quanh bảo kê cho trò chơi chiếc nón kì diệu lừa đảo khách thập phương

Người thanh niên này cho biết, sau khi hành lễ, anh ra cổng đền chờ đợi nhóm bạn bè. Vừa bước ra cổng, một đối tượng đã tiếp cận và xin anh điếu thuốc lá, sau đó dẫn dụ anh đến khu vực chơi trò Chiếc nón kì diệu và tham gia trò chơi.

Sau khi đặt cửa, đối tượng này ngỏ ý nhờ anh quay giúp để lấy may. Không ngần ngại, người thanh niên này đã nhận lời. Và ngay lần quay đầu tiên, anh đã giúp đối tượng kia thắng được một khoản tiền. 

Để cảm ơn người thanh niên này, đối tượng đã "chia lộc" cho anh 300.000 đồng. Ở lần quay tiếp theo, đối tượng tiếp tục nhờ anh quay giúp. Ngay lúc này, một nhóm "khán giả" bên cạnh lên tiếng khuyến khích anh tham gia trò chơi, vì anh là người may mắn và đang nhận được "lộc" Thánh.

Cứ như thế, người thanh niên này bị cuốn vào trò lừa đảo tinh vi của nhóm đối tượng. Lúc đầu, anh và đối tượng kia thắng với tổng số tiền là 4.000.000 đồng nhưng không được cầm tiền về vì vào ô thêm lượt. Anh buộc phải tiếp tục tham gia trò chơi nếu muốn lấy được số tiền này.

Chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền này đã lên tới 8.000.000 đồng. "Nhà cái" nói anh đã thắng, nhưng muốn lấy được tiền phải tham gia vào vòng quay thủ tục. Ở vòng quay này, chỉ cần anh quay trúng 1 trong 6 ô đặt cửa, "nhà cái" sẽ trả toàn bộ số tiền anh đã thắng. Ngược lại, nếu quay vào ô "mất", anh sẽ trắng tay. 

Và để tham gia vòng chơi quyết định này, người thanh niên và đối tượng chơi cùng buộc phải đặt số tiền tương ứng là 8.000.000 đồng. Lúc này, đối tượng dụ dỗ anh quay hộ và tham gia trò chơi đã nhanh chóng biến mất không một dấu vết.

Khi thấy người thanh niên chần trừ nói không đủ tiền, "nhà cái" khá "rộng rãi" nói anh có thể đặt cửa bằng điện thoại và giấy tờ tùy thân. Xung quanh anh lúc này, "khán giả" đang hò reo, cổ vũ anh mạnh dạn chơi tiếp. 

Cực chẳng đã, anh nhắm mắt quay với hi vọng, vòng quay này sẽ giúp kết thúc trò chơi. Và trò chơi quả thực đã kết thúc, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Anh buộc phải gọi điện cầu cứu bạn bè để chuộc lại giấy tờ...

Trao đổi với ông Trịnh Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết: "Chúng tôi đã hết sức cố gắng dẹp tình trạng này. Thế nhưng cứ chính quyền đi đến đâu thì họ nghỉ. Vắng mặt chính quyền thì họ là mở ra. Thời gian tới, chúng tôi sẽ ra quân làm mạnh hơn nữa để giải quyết vấn đề này".

Ông Nguyễn Văn Dũng, cán bộ phụ trách văn hoá xã Hồng Quang, huyện Ứng Hoà, Hà Nôi cho biết: "Chúng tôi đã nhận được phản ánh của khách hành hương và sẽ báo cáo vấn đề này với lãnh đạo UNBD xã để sớm giải quyết dứt điểm, không để tình trạng này làm ô uế nơi cửa đền Đức Thánh Cả. 

Để bảo tồn di tích, đảm bảo tính mĩ quan di tích cấp quốc gia, thu hút đông khách thập phương lễ bái đầu năm và đảm bảo sức khỏe tính mạng cho khách hành lễ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải vào cuộc để hòa giải những tranh chấp và lập lại trật tự tại ngôi đền nổi tiếng, di tích cấp quốc gia, ở vùng đất giáp ranh này.