Điều quý giá nhất trong cuộc đời

ANTD.VN - Một ngày, khi thấy mình tuổi già sức yếu, trước khi nhắm mắt xuôi tay, nhà vua muốn dạy cho hoàng tử - người sẽ kế vị ngôi báu của mình một bài học để ông yên lòng. 

Nhà vua nói với hoàng tử: “Ta muốn con hãy lên đường đi tới nhiều vùng đất khác nhau, tìm hiểu cuộc sống và sau 1 tháng hãy quay về, trả lời cho ta một câu hỏi rằng: Điều gì là quý giá nhất trong cuôc sống?”.

Hoàng tử vâng lời cha lên đường ngao du khắp nơi, tới đâu anh cũng tìm hiểu cặn kẽ cuộc sống của người dân ở đó và hỏi những người mình gặp về câu hỏi của nhà vua. Gặp một thanh niên trẻ ngồi ủ rũ, buồn bã, hoàng tử hỏi anh: Điều gì là quý giá nhất trong cuộc sống, người thanh niên trả lời: “Điều quý giá nhất là tình yêu, nàng ấy bỏ ta đi rồi, ta chẳng còn thiết gì nữa cả”. 

Gặp một cụ ông già nua ốm yếu bước từ trong cửa hàng thuốc ra, hoàng tử nhận được câu trả lời: “Điều quý giá nhất trong cuộc sống ư, đó chính là sức khoẻ con trai ạ, không có sức khỏe, con chẳng thể làm được gì đâu”. Một người phụ nữ tuổi đã xế chiều đang xem lại bức ảnh thời con gái của mình trả lời hoàng tử: “Điều quý giá nhất trong cuộc sống là tuổi trẻ cậu ạ, già nua rồi chán lắm”.

Mỗi người một câu trả lời khác nhau làm hoàng tử phân vân không biết câu trả lời nào là đúng để trả lời nhà vua nhưng anh vẫn tiếp tục đi, tìm hiểu và hỏi. Một tháng sau, hoàng tử trở về cung và nói với nhà vua tất cả những câu trả lời mà anh đã được nghe vì anh không biết câu nào là đúng nhất, hoàng tử cũng không quên kể với nhà vua về cuộc sống, người dân và những trải nghiệm của anh ở những nơi mình đã đi qua. 

Nhà vua nghe xong rất hài lòng, ông vỗ vai con trai và nói: “Con đã có câu trả lời rồi đó thôi. Tất cả những câu trả lời con nhận được đều đúng cả. Thật ra, trên đời này có rất nhiều điều quý giá, khi ta đang có chúng, ta không cảm thấy gì cả, chỉ khi mất đi, ta mới nhận ra giá trị thật sự của chúng. Vì thế, điều quý giá nhất trên đời là thứ đã mất đi hoặc sắp mất đi. Con hiểu rồi chứ? Chính vì thế ta muốn con phải biết nâng niu, biết trân trọng những gì con đang có trong tay, biết giá trị thật sự của chúng, biết trân trọng những giây phút hiện tại và những trải nghiệm quý giá có được mỗi ngày, không để chúng mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Một người lãnh đạo tốt càng cần phải biết rõ điều này, phải biết nắm giữ từng giây phút, đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích, con trai ạ”.