Đi lạc từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội, bà cụ được CSGT giúp đỡ

ANTD.VN -Tuổi cao, trí nhớ suy giảm, bà cụ 86 tuổi đi lạc từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội đã được CSGT Hà Nội tìm thấy, giúp đỡ đưa về gia đình trong niềm vui mừng khôn xiết của người thân.

Khoảng 16h ngày 22 – 3, Thượng uý Nguyễn Diên Sơn thuộc Đội CSGT số 15, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội, trong khi làm nhiệm vụ phát hiện 1 bà lão đi bộ lững thững trên cầu Thăng Long với dáng điệu mệt mỏi.

Trước sự lạ, người CSGT đã tiến lại hỏi han, nhận thấy bà lão có dấu hiệu bị lẫn, không biết đường về. Dù người CSGT đã rất cố gắng gợi mở câu chuyện, song bà lão chỉ nhớ mang máng nhà mình ở tỉnh Vĩnh phúc. Trước tình hình trên, Thượng úy Nguyễn Diên Sơn đã đưa cụ bà về trụ sở, báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị để tăng cường lực lượng xác minh, tìm cách đưa bà cụ về gia đình.

Người thân của cụ Lượng đến đón cụ Lượng về trong niềm vui mừng, và cảm ơn CSGT đã hết lòng giúp đỡ 

Tại Đội CSGT số 15, cùng với việc cắt cử nữ cán bộ CSGT chăm sóc bà cụ để nhanh chóng hồi phục sức khỏe, Trung tá Lê Văn Duyển, Đội trưởng Đội CSGT số 15 đã cử cán bộ lên Vĩnh Phúc xác minh, tìm người thân cho cụ.

Được sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng tại đây, đến khoảng 19h cùng ngày, Đội CSGT số 15 đã xác định bà cụ đi lạc là Nguyễn Thị Lượng, 86 tuổi, trú tại 255 tổ 3 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Do tuổi cao, trí nhớ suy giảm nên cụ Lượng đã đi khỏi nhà từ sáng. Sau khi phát hiện cụ Lượng đi lạc, gia đình đã hốt hoảng đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.

Nhận được tin báo của CSGT, con gái và cháu ngoại của cụ Lượng đã nhanh chóng lên trụ sở Đội CSGT  số 15 đón cụ về nhà trong niềm vui mừng của cả gia đình. Xúc động trước việc làm của các đồng chí CSGT Đội CSGT số 15, gia đình cụ Lượng đã viết thư cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, trách nhiệm của các đồng chí CSGT.