Đi bộ 9.000 km để gây quỹ

ANTD.VN - Khi còn thiếu niên, Joe Roberts ở Canada nghiện ma túy, thường bỏ tư trang vào một chiếc xe đẩy hàng hóa và ngủ ở ghế đá công viên. 

Nhờ sự giúp đỡ của mẹ và một viên cảnh sát về hưu, Roberts cai nghiện và làm lại cuộc đời. 12 năm sau, Roberts đã trở thành giám đốc công ty thiết kế Mindware.

Hiện nay, ông Roberts đã khởi xướng chiến dịch “Đẩy vì thay đổi” (Push for change) nhằm mục tiêu nâng cao ý thức của người dân về tình trạng giới trẻ bỏ nhà đi lang thang, và gây quỹ từ thiện. Ông cũng bắt đầu hành trình dài 9.000km từ ngày 1-5 và dự kiến hoàn thành trong 517 ngày. Trên đường đi, ông đẩy theo 1 chiếc xe mua hàng, như để gợi nhớ về thời trẻ lang thang trên đường phố.