Đạo diễn Robie Trường cam kết lạ kỳ và "món quà đặc biệt" dành cho khán giả "11 Niềm hy vọng"

ANTD.VN - Thật khó tưởng tượng khi “11 Niềm Hy Vọng” – bộ phim Việt kể về một câu chuyện bóng đá - lại có thể khiến người xem xốn xang, tưởng như tim mình ngừng đập và nghẹn lòng sau khi xem bóng đá đến như vậy. Bất ngờ hơn nữa khi chỉ vài giờ trước đây, đạo diễn Robie Trường có những cam kết lạ kỳ, nếu như bộ phim này không chạm tới cảm xúc người xem.

Cuối tháng 1 năm 2018, sẽ không ai phản đối khi gọi Việt Nam là “quốc gia bóng đá”. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển U23 quốc gia lọt vào trận chung kết giải vô địch U23 châu Á, và trở thành một trong hai đội tuyển 23 mạnh nhất châu lục. Cảm xúc tự hào, xúc động lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Tôi chỉ là một trong số đó.

Rồi mọi thứ dần qua đi, tất cả lại trở về nhịp sống thường ngày, hối hả. Và dần dà, tôi đã tin những cảm xúc đó chỉ còn là ký ức… Nhưng bất ngờ thay, đến một ngày đầu tháng 5, tức chỉ 4 tháng sau những cảm xúc khó tả kể trên, tôi bồi hồi tìm lại những nụ cười, những giọt nước mắt và khoảnh khắc tim mình như ngừng đập vì bóng đá. Đó là khi bộ phim “11 Niềm Hy Vọng” – bộ phim Việt thứ thiệt – ra rạp và kể về một câu chuyện bóng đá giàu ý nghĩa.

Phim mang sức hấp dẫn đặc trưng của bóng đá

Mới đầu, khi nghe tới phim Việt chiếu rạp, tôi cũng giống như đa số mọi người, đều có tâm lý ái ngại – ngại cái công cất bước tới rạp, xem phải một thứ gì đó nhàn nhạt, để rồi khi hết phim, bản thân tự ngồi đó dằn vặt chính mình vì đã lãng phí vài tiếng đồng hồ vô nghĩa…

Nhưng một cơ duyên kỳ lạ đã cho tôi cơ hội thưởng thức tác phẩm điện ảnh Việt hiếm hoi nói về bóng đá này theo cách rất riêng.

Cậu bé Phong yêu bóng đá bằng thứ tình yêu bản năng, chân thành và... đẹp

“11 Niềm Hy Vọng” bắt đầu bằng câu chuyện về cuộc đời cậu bé Phong, vốn mang trong mình niềm đam mê bóng đá vô hạn. Những tưởng ước mơ cùng trái bóng tròn sẽ trọn vẹn và lớn lên cùng cậu theo thời gian, thì biến động trong làng bóng đá Việt đã làm đổi thay tất cả. Hành trình trưởng thành của Phong là những ngày vừa học ở trường, vừa lén lút cùng bạn bè chơi đá bóng, bởi một khi niềm đam mê đã ăn sâu vào máu thịt thì quá khó để kìm hãm chàng trai vốn mang trong mình tố chất và vận may có thể làm thay đổi trận đấu.

Trong một dip tình cờ, Phong được Huấn luyện viên trưởng An phát hiện và trao cho anh cơ hội để bước ra sân thi đấu vì màu cờ sắc áo. Nhưng cũng kể từ đây, nhiều biến động trong cuộc đời Phong chính bắt đầu: Những xung đột cùng đồng đội, những mâu thuẫn với bạn bè, những cám dỗ với ánh hào quang sân cỏ và những chênh vênh của tình cảm lứa đôi. Tất cả như cuốn Phong vào một vòng xoáy với quá nhiều chọn lựa trên bước đường của một cầu thủ trẻ…

Những yếu tố rất "đời" khiến "11 Niềm Hy Vọng" trở nên thu hút

Cái hay của “11 Niềm Hy Vọng” chính là cái hay đặc trưng của bóng đá: Sự hấp dẫn không chỉ có trên sân cỏ, mà những diễn biến xung quanh nó không khác gì cuộc sống của chúng ta, với những hỉ - nộ - ái - ố, thăng trầm, mâu thuẫn…

Bởi mang được hồn cuộc sống, bộ phim bóng đá này khiến tim tôi như ngừng đập khi màn hình hiện ra đoạn phim giàu cảm xúc, là lúc nhân vật chính đại diện cho cái Thiện quyết giữ cho tâm sạch với trái bóng mà anh nguyện gắn bó, trước những cái Ác xâm lấn, muốn thỏa hiệp, dọa dẫm để thay đổi cuộc chơi…

Tôi sẽ không nói nhiều thêm về những cảm xúc đó, bởi tôi muốn tôn trọng sự cảm nhận của mỗi người. Hãy để bản thân tự khám phá cảm xúc của chính mình khi đặt chân tới rạp!

Đạo diễn cam kết hoàn tiền vé cho người mua, nếu...

“11 Niềm Hy Vọng” là bộ phim hay, nhưng nói vậy có lẽ chưa đủ. Bởi đây thực sự là một phim Việt ra rạp rất… lạ.

Lạ là bởi ê-kíp sản xuất bộ phim này dường như muốn đánh một canh bạc tất tay với chính cảm xúc của khán giả: Đạo diễn phim Robie Trường vừa tuyên bố cam kết hoàn lại chi phí vé cho người mua, nếu sau khi xem xong, bộ phim không chạm đến cảm xúc của họ.

Đó là thứ cam kết lạ kỳ, thể hiện sự can đảm chạm lằn ranh mạo hiểm của người có trách nhiệm đối với bộ phim có chi phí đầu tư tới 26 tỉ đồng này.

Dẫu sao, tôi cũng thấy mừng vì “11 Niềm Hy Vọng” đã dám hướng tới một thứ hy vọng quý giá tột cùng của những người làm điện ảnh: “Khán giả hãy tới rạp thưởng thức tác phẩm của chúng tôi! Và khi ra về, đừng quên mang theo ‘món quà’ đặc biệt là một tâm hồn được bồi đắp bởi thứ cảm xúc rất đẹp, để chúng ta yêu bóng đá và yêu cuộc đời này hơn!”

Dưới đây là video clip lời chia sẻ của đạo diễn Robie Trường: