Đánh rơi chiếc ví, xúc động khi được Cảnh sát giao thông nhặt được trả lại

ANTD.VN - Trong lá thư cảm ơn gửi đến Phòng CSGT CATP Hà Nội, ông Lê Việt Cường ở Thanh Trì, Hà Nội bày tỏ sự xúc động, cảm phục trước hành động hết lòng vì nhân dân phục vụ của Trung úy Cao Văn Tuấn, Đội CSGT số 14.

Ngày 16-10, Trung úy Cao Văn Tuấn làm nhiệm vụ tại khu vực Pháp Vân – Cầu Giẽ, phát hiện một chiếc ví đánh rơi, liền nhặt lên kiểm tra. Bên trong chiếc ví có khoảng hơn 5 triệu đồng cùng nhiều giấy quan trọng như giấy phép lái xe, thẻ ATM...mang tên Lê Việt Cường.

Sau khi báo cáo Ban chỉ huy đơn vị, Trung úy Cao Văn Tuấn đã mang số tài sản trên đến CAP Hoàng Liệt để bàn giao, phối hợp tìm người đánh rơi. Đến chiều cùng ngày, ông Lê Việt Cường đã nhận được điện thoại của Trung úy Cao Văn Tuấn mời lên trụ sở CAP Hoàng Liệt nhận lại tài sản.

Ông Lê Việt Cường xúc động cảm ơn CSGT và CAP Hoàng Liệt đã giúp đỡ tìm lại tài sản

Tại trụ sở CAP Hoàng Liệt, ông Lê Việt Cường không giấu được sự xúc động khi nhận lại số tài sản đánh rơi. Ông Cường cho biết, buổi sáng cùng ngày, ông đi từ trung tâm Hà Nội về nhà, trên đường đi chẳng may đánh rơi chiếc ví.

Khi về đến nhà ông Cường mới biết chiếc ví đã rơi từ khi nào, tá hỏa đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đang trong lúc buồn rầu, ông Cường nhận được điện thoại của Trung úy Cao Văn Tuấn mời lên trụ sở CAP để nhận lại.