Dân có "ngắm" trang phục đâu

ANTD.VN - Mọi ngày tôi vẫn thấy ông “chơi” quần Jeans, áo phông xông xênh cứ như thanh niên. Sao sáng nay lại sơ mi “cắm thùng”, trông cứng đờ ra thế.

- À tôi mặc thử xem mình có khác gì không. Chả là nghe nói ở trong Cần Thơ có quy định: nam, nữ công chức, viên chức không được mặc quần Jeans đến công sở.

- Ông ơi, công chức, viên chức thì cũng là người bình thường thôi, ra đường đố phân biệt được ai với ai nếu chỉ nhìn vào trang phục.

- Tôi cũng thấy thế, đến công sở cốt sao ăn mặc chỉnh tề, lịch sự là được. Bỏ quần Jeans, áo phông nhưng thái độ, tác phong có bỏ dược đâu.

- Ông nói đúng như tôi nghĩ, trang phục của công viên chức hầu như chẳng dính dáng gì tới chất lượng phục vụ dân. Thiếu gì “ông bà” ăn mặc trên cả chuẩn lịch sự, mà nói với dân cộc lốc, xách mé, có khi còn lên giọng quá mức.

- Xưa nay dân có “ngắm” trang phục đâu, mà chỉ “cân đo”, chấm điểm thái độ tác phong, sự tận tình, chu đáo của các vị công bộc thôi.