Đam mê cuộc sống

ANTĐ - Một người đàn ông đang ốm rất nặng, anh ta nằm điều trị ở bệnh viện đã mấy tháng nay nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Bác sỹ Lionel được phân công theo dõi bệnh nhân này và ông rất lo lắng cho tình trạng của anh ta. Tuy bệnh tình của người đàn ông này không tốt lên nhưng bác sỹ Lionel vẫn còn một tia hy vọng, đó là chữa bệnh bằng liệu pháp tâm lý. 

Một ngày, bác sỹ đến bên giường của người bệnh nhân và hỏi giọng vui vẻ: “Anh muốn ăn món gì hôm nay?”. Người đàn ông không nói gì mà chỉ lắc đầu. Bác sỹ Lionel lại hỏi: “Anh có những sở thích nào?”. Người đàn ông nhắm mắt, tiếp tục lắc đầu. Bác sỹ Lionel vẫn không nản lòng, tiếp tục hỏi: “Thế anh không thích đánh bạc, uống rượu hay gái đẹp sao?”. Lần này bệnh nhân xua tay, giọng yếu ớt: “Không thích, không thích gì hết, chỉ muốn chết thôi”.

Bác sỹ muốn hỏi tiếp nhưng người nhà của bệnh nhân ngồi cạnh vội nói: “Bác sỹ đừng hỏi nữa, vô ích thôi. Lúc còn khoẻ mạnh anh ấy cũng không có sở thích hay đam mê gì huống hồ bây giờ”.

Bác sĩ Lionel nghe xong, nét mặt thay đổi, ông đứng lên và đi ra. Người nhà bệnh nhân không hiểu đã xảy ra chuyện gì, sợ hãi, vội chạy theo hỏi: “Bác sĩ, tình hình xấu lắm rồi ư?”. Bác sĩ 

Lionel từ tốn đáp: “Tôi đã chữa trị nhiều năm nay rồi, bất cứ trường hợp nào cũng đều tận lực, nhưng lần này tôi nghĩ đã hoàn toàn hết hy vọng. Một người không có mong muốn gì, không thích cũng chẳng đam mê gì thì sẽ chẳng còn lưu luyến với cuộc sống, cũng không có niềm tin sống tiếp. Không thể chỉ trông chờ vào khả năng chữa trị của bác sĩ được”.

Sở thích và đam mê tuy không phải những nhu cầu sinh lý cơ bản để duy trì sự sống của con người, nhưng lại là những yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta. Mỗi người đều cần phải có những mong muốn, đam mê, sở thích đối với cuộc sống vì chỉ có như thế, ta mới hiểu được sống hạnh phúc là thế nào và mới có thêm niềm tin, động lực để sống tốt hơn. Sống mà không có đam mê cũng như sở thích gì thì đó chỉ là tồn tại mà thôi.