Đám cưới con gái Tổng thống Indonesia "nói không" với quà tặng

ANTD.VN - Đám cưới của con gái Tổng thống Indonesia diễn ra sáng 8-11 tại thành phố Surakarta, Trung Java, quê nhà của ông Joko “Jokowi” Widodo.

Tổng thống Indonesia và phu nhân chúc phúc cho con gái trong lễ cưới

Đây được coi là “đám cưới của năm” khi có 7.000 quan khách tham dự, với 5.500 nhân viên an ninh túc trực và là sự kiện chiếm “sóng” cao nhất trên mạng xã hội của Indonesia. Tuy vậy, ngay trước đám cưới 1 ngày, Ủy ban Phòng chống Tham nhũng Indonesia (KPK) đã cảnh báo về ý định hối lộ trong đám cưới đình đám của con gái Tổng thống.

Lễ cưới của Kahiyang Ayu, con gái Tổng thống Joko “Jokowi” Widodo với Bobby Afif Nasution, Giám đốc công ty bất động sản diễn ra tại tòa nhà Graha Saba Buana ở Surakarta. Antara News đưa tin, Kahiyang là con gái duy nhất của Tổng thống Indonesia, cô có anh trai Gibran Rakabuming Raka (29 tuổi) và em trai Kaesang Pangarep (22 tuổi).

Còn Bobby là người Batak, một dân tộc chiếm đa số ở Bắc Sumatra. Anh là con trai của ông Erwin Nasution, cựu Giám đốc công ty đồn điền Nhà nước PT Perkebunan Nusantara IV, người đã qua đời hồi tháng 1-2017. Cặp đôi cùng 26 tuổi này đã hẹn hò được khoảng 1 năm, sau khi gặp nhau năm 2015 trong thời gian học sau đại học tại trường Đại học Nông nghiệp Bogor ở Bogor, Tây Java. 

Đám cưới có sự tham dự của ít nhất 7.000 quan khách. Đó là các cựu Tổng thống như bà Megawati Sukarnoputri, ông Susilo Bambang Yudhoyono… Khách dự tiệc cưới cũng bao gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị gia như Chủ tịch Hạ viện Setya Novanto, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan, Chủ tịch Đảng Nasdem Surya Paloh, doanh nhân Chairul Tandjung và đầu bếp nổi tiếng Arnold Poernomo. 

Công việc chuẩn bị cho đám cưới đã diễn ra từ nhiều tháng trước. Tờ The Strait Times cho biết, hầu hết các phòng khách sạn 4 và 5 sao của thành phố đã được đặt kín trong vài ngày trước và sau đám cưới. Sân bay quốc tế Adi Soemarno ở Solo đã tiếp nhận ít nhất 30 chuyến bay thuê bao chở khách mời của gia đình Tổng thống, trong khi các chuyến bay thương mại khác cũng tăng chuyến vào ngày 8-11, ngày được coi là may mắn với người Java. Trong năm 2015, khi diễn ra tiệc cưới của trưởng nam nhà ông Jokowi cũng đã có 30 chuyến bay như vậy. 

Trước lời đe dọa đánh bom đám cưới, an ninh đã được thắt chặt, với khoảng 5.500 nhân viên cảnh sát và binh sĩ được triển khai xung quanh thành phố. Mải lo chuyện trăm năm của cô con gái duy nhất, nhưng ông Widodo cũng không quên xin lỗi người dân Surakarta vì đám cưới có thể gây phiền hà đến người dân địa phương. Với những người không tới được thị trấn Surakarta, họ tập trung tại một nhà hàng ở Jakarta để cùng chúc mừng cho đôi trẻ. Đó là chưa kể hàng triệu người dân Indonesia theo dõi truyền hình trực tiếp sự kiện đáng chú ý này.

Tuy nhiên, trong sự kiện thu hút hàng nghìn người với đủ thành phần từ quan chức đến các doanh nhân, KPK lo ngại rằng những món quà xa hoa cho cô dâu và chú rể có thể trở thành khoản hối lộ với một người ở vị trí Tổng thống như ông Jokowi. “Xin hãy chỉ tặng cho chú rể Bobby và cô dâu Kahiyang hoa để Tổng thống không phải bận tâm đến việc báo cáo với KPK   sau tiệc cưới”, Phó Chủ tịch KPK Saut Situmorang nói. 

Theo Jakarta Globe, gia đình Tổng thống chắc chắn phải báo cáo tất cả những món quà nhận được trong đám cưới con gái mình. “Tất cả quà tặng sẽ được định giá. Những món quà nào mang ý đồ đút lót sẽ được xem xét có thu giữ hay không”, ông Saut nói tại Jakarta. 

Đại diện cơ quan chống tham nhũng Indonesia khẳng định, Tổng thống Widodo rất hiểu điều đó. Đó là lý do tại sao thiếp mời ghi rõ khách mời không mang theo quà tặng dưới mọi hình thức. “Cái hay là lời mời ghi rõ ràng rằng không chấp nhận bất kỳ loại quà tặng nào”,   ông Saut nói. Mọi chuyện với Tổng thống Widodo đều thẳng thắn, ngay cả về món hồi môn, như lời ông công bố tại lễ cưới: “Tôi trao con gái tôi Kahiyang Ayu cho anh Muhammad Bobby Afif Nasution với của hồi môn là quần áo cầu nguyện và 80 gram vàng”.