Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cặp đôi chồng trẻ hơn vợ 20 tuổi

ANTD.VN - Mới đây, tại thành phố Yekaterinburg, tỉnh Sverdlovsk của Nga, phiên tòa xét xử bị cáo Tatiana Samoilova về tội giết người đã kết thúc. Nạn nhân là Sergei Samoilov, chồng của bị cáo. Cặp đôi này cưới nhau vào tháng 4-2018. Tuy nhiên, gần một tháng sau, bi kịch đã xảy ra. 

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cặp đôi chồng trẻ hơn vợ 20 tuổi ảnh 1Cặp đôi Sergei và Tatiana từng yêu nhau say đắm

Theo mẹ của Sergei (23 tuổi), khi biết con trai quyết định cưới Tatiana làm vợ, vợ chồng bà thực sự bị sốc. Sergei lúc đó nói rằng, dù Tatiana đã 43 tuổi, nhưng điều đó không quan trọng vì họ rất yêu nhau. Bố mẹ của Sergei phản đối đám cưới của con trai vì không hy vọng người con dâu này sẽ sinh cho mình vài đứa cháu nội. 

Tuy nhiên, Sergei kiên quyết giữ quan điểm riêng và không cho phép bất cứ ai xúc phạm người yêu mình. Đối với Tatiana, đây là cuộc hôn nhân thứ hai. Cô chia tay người chồng trước chỉ một năm sau khi đăng ký kết hôn vì “không hợp nhau”. 

Do chưa kịp có con, sau khi ly hôn, Tatiana trở thành người tự do. Cô đi du lịch, tụ tập với bạn bè và trong một lần như vậy, Tatiana đã làm quen  với Sergei - con trai lớn của một người bạn gái. 

Sau buổi gặp đầu tiên, họ trao đổi số điện thoại, sau đó thường xuyên trò chuyện với nhau qua mạng. Chẳng bao lâu sau, hai người bắt đầu gặp nhau, đi chơi, đi du lịch cùng nhau… Theo bạn bè của gia đình, cặp đôi này yêu nhau say đắm. 

Sergei tốt nghiệp trường thể dục thể thao Yekaterinburg và trở thành huấn luyện viên bóng đá. Anh chuyên dạy đá bóng cho trẻ em. Đồng lương tuy không cao, Sergei vẫn tặng quà cho người yêu của mình. Tatiana cũng luôn đáp lại tình cảm của người yêu dành cho mình. Tatiana là người có khả năng tài chính khá vững vàng. Cô đã thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản từ năm 40 tuổi. 

Một thời gian sau, Sergei quyết định cầu hôn Tatiana. Cô lập tức đồng ý. Ngày 19-4-2018, Tatiana và Sergei đã chính thức tổ chức lễ thành hôn. 

Tuy nhiên, sau vài ngày sống chung với nhau tại căn hộ chung cư của Tatiana ở số 22, phố Bisertskaya, Yekaterinburg, cặp vợ chồng này bắt đầu cãi nhau. Theo những người bạn của họ, Sergei đã thóa mạ vợ, xúc phạm Tatiana trước mặt mọi người vì những điều nhỏ nhặt, thậm chí còn đánh cả vợ. Ngoài ra, Sergei rất hay uống rượu và đã từng điều trị cai nghiện ma túy. 

Theo những người hàng xóm, đêm 12-5-2018, vợ chồng Tatiana uống rượu và đã gây chuyện om sòm. Sergei nói muốn ly hôn và tháo chiếc nhẫn cưới ra. Trong cơn tức giận, Tatiana vớ lấy con dao nhà bếp đâm vào ngực chồng rồi gọi điện cho cấp cứu y tế và cảnh sát vào lúc 3h sáng 13-5. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi các nhân viên y tế có mặt. 

Theo cơ quan điều tra, Tatiana sử dụng vật tày đánh vào vùng vai và dùng con dao nhà bếp đâm vào ngực chồng. Vết dao đâm thủng tim và phổi của nạn nhân. Ngoài ra, trên 2 bàn tay của Sergei có nhiều vết thương. Nạn nhân có thể đã dùng tay đỡ các nhát dao của Tatiana…

Ngày 14-9-2018, Tatiana đã bị tòa án tuyên phạt 8 năm tù và phải trả cho gia đình nạn nhân 900.000 rúp.