CSGT nhặt được ví có 11 triệu đồng, trả cho người đánh rơi

ANTD.VN - Anh Nguyễn Văn Đoài (SN 1975, ở Lý Nhân, Hà Nam) không giấu được niềm vui mừng khi được Trung úy Hoàng Xuân Quang thay mặt tổ công tác của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT CATP Hà Nội trao lại chiếc ví có 11 triệu đồng cùng nhiều tài liệu giá trị.

Sáng 6-5, Trung úy Hoàng Xuân Quang cùng Thượng úy Trần Doãn Tuyên, Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc tại chốt Pháp Vân – Giải Phóng, đã phát hiện 1 chiếc ví bị rơi trên vệ đường.

Qua kiểm tra, các chiến sỹ CSGT xác định trong chiếc ví có 11 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng mang tên anh Nguyễn Văn Đoài. Hết ca trực, dù đã nán lại vị trí công tác hồi lâu song vẫn không thấy có người nào đến nhận lại chiếc ví trên, tổ công tác đã mang chiếc ví này về trụ sở đơn vị, đồng thời phối hợp với CAP Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai để xác minh.

Anh Đoài vui mừng nhận lại chiếc ví có 11 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng

Sau rất nhiều nỗ lực, Trung úy Hoàng Xuân Quang và tổ công tác đã xác minh, liên lạc được với anh Đoài, chủ nhân chiếc ví. Nhận được điện thoại của Trung úy Hoàng Xuân Quang, anh Đoài không khỏi mừng vui, đến trụ sở Đội CSGT số 14 để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Tại đây, anh Đoài cho biết vào sáng cùng ngày, anh lái xe qua nút giao thông này. Do xe ô tô gặp sự cố, anh Đoài đã xuống kiểm tra. Sau khi sửa xe xong, anh Đoàn tiếp tục hành trình mà không biết chiếc ví trong túi quần đã bị rơi. Đang trong lúc hoang mang lo lắng nhất, anh Đoài nhận được điện thoại của CSGT mời lên đơn vị nhận lại tài sản.

“Ngoài số tiền 11 triệu đồng, nhiều giấy tờ xe, đăng ký quan trọng khác mà nếu không được CSGT tìm thấy thì sẽ là mất mát rất lớn đối với tôi. May mắn quá có các đồng chí CSGT đã giúp tôi”, anh Đoài viết như vậy trong thư cảm ơn gửi các chiến sỹ CSGT.