Con trai bật khóc khi đọc thư của mẹ

ANTD.VN - Bức thư của một người mẹ ở thành phố Lạc Dương gửi con trai rời nhà đi tìm việc làm ở Trịnh Châu đã được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều cư dân mạng xúc động. 

Dong Zi bật khóc vì xúc động trước tình cảm của mẹ

Theo một người lái xe buýt ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), sau khi đến Trịnh Châu, một hành khách đi tới nói với ông rằng ai đó đã bỏ quên chiếc túi trên xe.

Trong lúc chờ đợi chủ nhân của nó, lái xe Zhao Pengfei và hành khách trên mở túi ra với hy vọng tìm thấy thông tin liên lạc nào đó bên trong. Sau đó, họ phát hiện một bức thư cùng với ba tờ 100NDT.

Bức thư và số tiền nhỏ người mẹ ở Lạc Dương lặng lẽ dúi cho con trai

Hai giờ sau, một người đàn ông tên Dong Zi có vẻ bối rối chạy tới trạm xe buýt hỏi ông Zhao xem có nhìn thấy chiếc túi của mình hay không. Khi nhận lại túi và đọc được bức thư, Dong Zi bật khóc vì xúc động trước tình cảm mà người mẹ dành cho mình.

Bức thư có đoạn viết: “Dong Zi, bố mẹ cảm thấy rất vui khi con quyết định rời nhà đi làm ở Trịnh Châu. Điều đó chứng tỏ con đã khôn lớn… Hôm qua mẹ cho con tiền, nhưng con không nhận, vì vậy mẹ để 300NDT cho con. Con hãy giữ gìn cẩn thận và đừng phung phí. Hãy mặc thêm quần áo khi trời trở lạnh. Con trai, hãy nhớ an toàn là trên hết. Thậm chí nếu con không kiếm được một xu nào, bố mẹ chỉ mong con được an toàn”.

Sau khi đăng tải, bức thư trên đã làm lay động trái tim cư dân mạng, nhiều người cũng chia sẻ những câu chuyện về tình cảm của họ với các bậc sinh thành. “Tất cả các bậc cha mẹ đều như vậy. Tôi đi làm xa hơn hai năm, nhưng khi trở về thăm nhà, mẹ tôi vẫn nhét một ít tiền vào túi trước khi tôi rời đi. Bà luôn lo lắng mỗi khi tôi xa nhà”, một cư dân mạng chia sẻ.